Miss Ams: Tự tin với phong cách 'thời trang sạch'
Các Website khác - 31/10/2008

Khác với hình ảnh hơi ‘già’ trong đêm đoạt giải Miss Ams, bên ngoài Minh Hiền gây ấn tượng với gương mặt xinh xắn, dáng người mỏng mảnh và cách nói chuyện đầy tự tin.

>> Teen 'ngất ngây' với Miss Ams

Cuộc sống của Minh Hiền vẫn bình lặng sau danh hiệu Miss Ams

Thi để chứng tỏ khả năng của mình

- Đăng quang Miss Ams chưa được 1 tháng, vậy cuộc sống của Minh Hiền có gì thay đổi không?

- Sau đêm chung kết thì mình và bạn bè đều rất vui, cả cô giáo chủ nhiệm rồi bố mẹ cũng mừng nữa. Nhưng đến nay thì cuộc sống của mình vẫn vậy, chẳng có gì xáo trộn cả. Trở thành Miss Ams không phải là một việc dễ dàng và bản thân danh hiệu Miss Ams nghe cũng hoành tráng nhưng đó chỉ là một cuộc thi và cũng chỉ là một phần thú vị trong cuộc sống của mình.

Sau đó, mình vẫn phải tiếp tục việc học và càng phải nỗ lực nhiều hơn để xứng đáng với danh hiệu mà mình đã đạt được. Mình nghĩ rằng, khi nhìn vào một Miss, người ta sẽ nhìn vào những điều mà bạn ấy làm được sau khi giành chiến thắng chứ không chỉ ở những gì được thể hiện vào đêm chung kết. Đó mới là điều quan trọng.

- Giải Ba học sinh giỏi quốc gia môn Văn lớp 12

- Giải Nhì kì thi học sinh giỏi thành phố môn Văn lớp 11

- Giải nhất kì thi Olympic Văn chuyên lớp 11 và lớp 10

- Học bổng danh dự 6 học kì năm cấp II

- Học bổng danh dự 4 học kì năm cấp III

- Học bổng của học viện thiết kế Raffles International College

- Hiền có bất ngờ với kết quả của đêm chung kết Ngày hội anh tài không?

- Mình không quá bất ngờ. Mình chợt nhớ tới câu nói của cô giáo chủ nhiệm khi mình chuẩn bị bước vào kì thi HSG Quốc gia: “Con hãy nghĩ là mình sẽ thắng và hãy cố hết sức mình để đạt được điều đó. Nếu con làm được như vậy thì con đã chiến thắng rồi và con có thể hoàn toàn tự tin vào bản thân mình”.

Mình nghĩ trong cuộc thi này mình đã thực sự cố gắng và không gì có thể làm mình mất tự tin về kết quả được. Nói như thế không có nghĩa là mình không hề bất ngờ bởi lẽ các Miss đại diện cho các khối chuyên khác cũng rất xuất sắc và các bạn cũng đã thể hiện hết mình.

- Chưa từng tham gia hoạt động đoàn hội nào, cũng chẳng phải thuộc tuýp ‘máu me’ với những danh hiệu, vậy sao Hiền lại tham gia cuộc thi này?

- Ý nghĩ đầu tiên của mình là sẽ có một bộ hồ sơ đẹp trong việc đi du học. Sau nữa thì mình cũng muốn thể hiện khả năng của bản thân, muốn thử sức với những gương mặt tiêu biểu ở các khối chuyên khác. 

Bản thân mình cũng rất thích tham gia, chỉ đơn giản vậy thôi. Mình nghĩ bây giờ mình đang có khả năng, nếu bỏ qua thì sẽ mất đi một cơ hội, lại nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình của các bạn và gia đình nên không có lí do gì để mình không thử sức cả.

- Vậy khi bước chân lên sân khấu Minh Hiền có run không?

Có một điều lạ là mình không hề run (cười). Trước khi bước vào đêm chung kết mình cứ đinh đinh là khó mà bình tĩnh được trước bao nhiêu người và ánh đèn sân khấu, nhưng đến khi diễn rồi thì lại cảm thấy rất thoải mái và tự tin.

- Chưa từng học múa, vậy tại sao Hiền lại chọn phần thi năng khiếu là múa, trong khi các bạn khác thể hiện những màn tài năng rất ấn tượng như khiêu vũ, chơi piano?

- Mình cũng suy nghĩ nhiều rồi mới quyết định chọn bài múa này, đó là bài múa mang tên “Hoa Tràng An”, với mong muốn hướng tới kỉ niệm 1000  năm Thăng Long - Hà Nội. Mình nghĩ nó rất ý nghĩa và mang đậm bản sắc của khối chuyên Văn. Không biết múa thì lại càng phải học, đối với mình, đây là một dịp tốt để được thử sức trong một lĩnh vực còn lạ lẫm. Mình tập bài múa này trong 3 ngày, nhờ sự hướng dẫn của một cô giáo dạy múa mà bạn cùng lớp mình quen.

Tuổi teen nhưng cô bạn này không mặc đồ 'xì tin'

Phong cách phải thể hiện sự tự tin

- Trông Hiền hôm nay khá giản dị, vậy thường thì gu thời trang của Hiền như thế nào?

- Mình đầu tư rất nhiều vào quần áo. Mình thích mặc những đồ mà mình vẫn thường gọi là ‘thời trang sạch’-nó không phải là kiểu ‘xì tin’ hay bụi bặm như các bạn, mà phải sang và quý phái, điệu một chút chứ không diêm dúa. 

Khi chọn đồ mình chấp nhận mua đắt một chút nhưng bền, đẹp và sang trọng. Thường thì mình mua đồ của Mango, cK, Playboy hoặc đồ thiết kế bên Hàn. Với những bộ đồ như thế thì mình rất thích mặc và giữ được lâu.

- Xem chừng Hiền toàn xài hàng hiệu?

- Ngày nay mọi người rất chú trọng đến chuyện ăn mặc vì nó thể hiện một phần tính cách con người ta, như kiểu “it’s not about your look but your appearance”. Không phải cứ nhắc đến đồ hiệu là nghĩ ngay đến việc đắt tiền. Đồ hiệu theo cách nghĩ của mình là những đồ đẹp và bền. Cái chính là mình phải cảm thấy tự tin trong bộ quần áo mà mình mặc.

- Còn trang sức thì sao, dường như Hiền không thích chúng?

- Hiện giờ mình không đeo không có nghĩa là mình không 'kết' đồ trang sức. Trẻ trung một chút thì sẽ là những chiếc vòng màu đen, còn sang trọng một chút thì mình thích vàng trắng và kim cương.

- Teen ngày nay biết làm đẹp từ rất sớm, ngoài quần áo ra thì các bạn cũng sớm biết cách trang điểm để làm nổi bật mình,  với Hiền có mất nhiều thời gian cho việc chăm chút nhan sắc không?

- Làm đẹp thì bạn nào cũng muốn rồi, nhưng ở trường mình các bạn ít khi trang điểm lắm, mình cũng thế thôi. Không mất nhiều công sức cho việc trang điểm nhưng mình rất chịu khó chăm sóc da. Mình ăn nhiều hoa quả và sử dụng khá nhiều đồ dưỡng da.

Học ít nhưng vẫn giỏi

Không cần ‘chạy sô’ ở các lớp học thêm

- Bình thường một ngày của Minh Hiền diễn ra như thế nào?

- Mình dậy từ lúc 6h-6h30 để đi học. Chiều thì mình đi học thêm rồi lên mạng một chút. Buổi tối mình tự học, sau đó xem TV, lên mạng, đọc sách và nghe nhạc, thường thì mình thức khuya, hầu như khi mình đi ngủ thì đã quá 12h giờ đêm rồi. Thỉnh thoảng mình cũng đi chơi với bạn bè, xem phim, ăn quà vặt, uồng trà sữa hoặc mua cái gì đó.

- Năm cuối cấp, Hiền có phải chạy ‘sô’ ở các lớp học thêm như nhiều teen khác không? 

- Hai năm trước thì đúng là mình cũng kín mít với lịch học, nhưng lên lớp 12 thì mình chấn chỉnh lại và học theo cách khác. Mỗi tuần mình chỉ có 3 buổi học thêm, 1 buổi học toán, 2 buổi tiếng Anh, còn lại là mình tự học. 

- Vậy, tốt nghiệp lớp 12 rồi Hiền sẽ theo học chuyên ngành gì? Và sẽ học ở Việt Nam hay nước ngoài?

- Tháng 6 sang năm mình tốt nghiệp rồi và mình sẽ dành hẳn 1 năm ‘gap year’, đó sẽ là khoảng thời gian mình rèn luyện thêm kiến thức, tìm hiểu về các trường ở nước ngoài và chuẩn bị để đi du học. Hiện tại thì mình vẫn chưa quyết định chọn chuyên ngành gì, nó còn phụ thuộc vào trường đại học mà mình chọn. Cái này mình sẽ không quyết định một cách ngẫu nhiên hay gò bó, trường học và ngành học nếu phù hợp thì sẽ tìm được ngay, nó như một lực hút vậy.

- Đoạt rất nhiều giải trong các cuộc thi học sinh giỏi văn cấp thành phố, toàn quốc, điểm trung bình luôn luôn trên 9,0. Hiền có thể bật mí một chút về kinh nghiệm học của mình?

Cái quan trọng nhất là phải xác định được mục tiêu. Ngay từ khi lên cấp 3 mình đã xác định là phải có một hồ sơ đẹp cho việc đi du học nên điểm tổng kết là rất quan trọng. 

Trong học tập, mình chịu nhiều áp lực và mình cũng tự tạo cho mình áp lực. Mình thích kết hợp học và nghe nhạc, mình khá am hiểu về âm nhạc và nghe nhạc cũng là thú vui của mình. Có lẽ bí quyết nằm ở âm nhạc chăng?

Mình lại khá cầu toàn, đã làm cái gì thì phải làm cho hoàn hảo, nếu chưa đạt được điều mình đã đặt ra thì phải tìm cách khác để thực hiện cho bằng được. Cho nên nếu lỡ có điểm nào hơi thấp thấp hoặc cái gì đó ảnh hưởng đến kết quả học tập thì mình sẽ tìm cách để gỡ gạc lại nó. 

Riêng môn văn là môn chuyên thì từ ngày nhỏ mình đã đã đọc rất nhiều sách, từ những bài phê bình cho đến truyện ngắn, tiểu thuyết. Các nhà văn Việt Nam thì mình đọc của Vũ Trọng Phụng, Nam Cao và Thạch Lam. Mình cũng thường đọc những tác phẩm cổ điển của các nhà văn như Marry Shelley, Charles Dickens, Jane Austen, Mark Twain, F. Scott Fitzgerald, Jules verne hay Hemingway, còn hiện đại thì có của Naomi Klein và Dan Brown bằng tiếng Anh. Đọc thơ của E.E. Cummings cũng hay lắm. Mỗi tác phẩm mình đọc khoảng 2 lần mới ‘thẩm thấu’ được, nhờ vậy mà vốn ngoại ngữ của mình cũng được rèn luyện và mình cảm thụ được nhiều điều từ tác phẩm mà bản dịch không chuyển tải hết.

Thủy Nguyên