Ngồi ghế nhỏ bàn chuyện lớn
Các Website khác - 22/06/2006

Ngồi ghế nhỏ bàn chuyện lớn
Phạm Viết Đào

Cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Pháp Jacques Chirac và Thủ tướng Anh Tony Blair tại Điện Élysées cách đây ít ngày là một cuộc gặp gỡ quan trọng. Thế nhưng, cuộc gặp gỡ không được tổ chức trong những phòng khánh tiết nổi tiếng về sang trọng của Điện Élysées mà lại được tổ chức trong khuôn viên của cung điện này.

Cả hai nguyên thủ và các quan chức tháp tùng của 2 đoàn ngồi quây quần bên một chiếc bàn hình bầu dục giản dị. Bao quanh không phải là những tiện nghi sang trọng, mà là những lùm cây xanh tươi tốt. Để che nắng cho chủ và khách là một chiếc ô cũng rất giản dị.

Tại sao hai vị này lại giới thiệu với thế giới buổi làm việc của mình trong một không gian "tuềnh toàng" đến vậy, không một thiết bị phụ trợ hiện đại, trong khi vấn đề mà họ bàn thảo lại hết sức hệ trọng? Có phải nước Pháp đang thi hành chính sách tiết kiệm điện, tiết kiệm đến mức "ke kiệt" năng lượng cả đối với cuộc đón tiếp thượng khách cấp nhà nước (?!). Liệu cách đón tiếp này có làm mếch lòng thượng khách không?

Nhìn thái độ của các thành viên của buổi làm việc, thấy tất cả đều tỏ ra thoải mái và tập trung nghiêm túc cho chủ đề bàn thảo. Như vậy là các vị không hề câu nệ hình thức, thủ tục. Ngồi ghế nhỏ, giản dị, nhưng bàn chuyện lớn. Có lẽ hai vị nguyên thủ muốn thông điệp với thế giới: Con người cần thiết thực với công việc, nên giảm thiểu tối đa những nghi lễ khánh tiết nhiêu khê, tốn kém?

Loài người đang tự làm sang cho mình bằng các vật dụng đắt tiền, nhưng lại làm khổ chính mình theo kiểu tự huỷ hoại môi trường sống cả tự nhiên và xã hội một cách có ý thức và vô ý thức. Vì sự đua đòi này mà làm cho thiên nhiên bị bóc lột, tàn phá, thậm chí huỷ diệt.

Nhiều trụ sở, phòng làm việc của nhiều quan chức cấp huyện ở ta có những bộ xalông thật hoành tráng, sang trọng, to đoành bằng những thứ gỗ quý được đục chạm cầu kỳ, tốn kém. Một ông chủ cửa hàng đồ gỗ mỹ nghệ tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ông đang đóng những bộ xalông có giá 20.000USD cho một số người đặt mua.

Nguyên nhân là trong một chuyến thăm tại đây, một vị quan chức cao cấp nước ngoài đã đặt mua bộ xalông kiểu dáng này. Lập tức, nhiều người trong nước đã đặt mua theo.

Sự đua đòi phát triển đến mức, mỗi khi một quan chức cấp cao nước ngoài nào đó xuất hiện trên tivi với những chiếc "ngai" là lạ, là các ông chủ đồ gỗ sẽ nhận được đơn đặt hàng về kiểu dáng đó. Cùng với những đơn đặt hàng này là số phận hàng loạt cây gỗ quý sẽ bị triệt hạ.

Nhiều nguyên thủ các nước ngồi những chiếc ghế giản dị, khiêm nhường, nhưng họ lại tham gia giải quyết những vấn đề thiết thực của quốc gia và thế giới. Còn ở ta, quan chức cấp huyện ngồi trên những bộ xalông hoành tráng, chạm khảm đủ thứ "quý, linh, hương, hoa" thì thật lạ.

Ngẫm chuyện ngồi ghế nhỏ bàn chuyện lớn của hai nguyên thủ quốc gia Anh và Pháp, mà thấy buồn cho các vị quan chức cấp huyện ở ta.