Một nông dân Trung Quốc thắng kiện một bệnh viện
Các Website khác - 12/05/2004
Anh Vương Vệ Quân, nông dân ở ngoại vi thành phố Vũ Hán, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc đã thắng kiện một bệnh viện trong vụ kiện kéo dài hơn 3 năm khi anh cho rằng bệnh viện này đã truyền máu có chứa virus HIV gây ra cái chết của vợ và khiến con gái anh bị nhiễm căn bệnh AIDS quái ác.

Bệnh viện Khang Đại ở thành phố Sa Hà (cũng thuộc tỉnh Hà Bắc) phải bồi thường cho anh và cô con gái 7 tuổi 362.000 nhân dân tệ (khoảng 666 triệu đồng VN), theo phán quyết của Tòa án Nhân dân Tối cao tại tỉnh Hà Bắc ngày 12-5.

Kim Song Anh, vợ của anh Quân, nhập viện ngày 30-7-1997 và sinh đứa con gái vào ngày 1-8. Trong quá trình sinh con, cô Anh bị băng huyết, bệnh viện truyền cho cô 400 ml máu vào ngày 4-8. Không lâu sau, cô có một số triệu chứng ban đầu của bệnh AIDS. Sau đó, cô Anh được Bệnh viện Địa Đàn ở Bắc Kinh chữa trị bệnh AIDS vào tháng 4-1999. Cô chết tại nhà vào ngày 16-5 trong năm đó. Đứa con gái cũng nhiễm virus HIV/AIDS. Lúc ấy, anh Quân nghi ngờ vợ mình bị nhiễm bệnh trong lúc được truyền máu ở Bệnh viện Khang Đại. Anh gởi đơn kiện bệnh viện này vào tháng 8-2000 và Tòa án Sơ thẩm thành phố Hình Đài phán quyết bệnh viện phải bồi thường cho anh và con gái 362.000 nhân dân tệ vào ngày 15-10-2001.

Cả nguyên đơn và bị đơn đều không hài lòng và kháng án lên tòa cấp cao hơn ở Hình Đài ngày 23-9-2003, rồi Tòa án Tối cao tại tỉnh Hà Bắc vào ngày 29-4-2004, nhưng kết quả vẫn không thay đổi.

V. Quyên