Argentina khó nhọc vào tứ kết
Các Website khác - 25/06/2006
Argentina khó nhọc vào tứ kết

>> "Hoàng tử" Podolki đưa Đức lọt vào tứ kết (25/06)

(LĐĐT) Trước trận đấu giữa Argentina - Mexico, giới chuyên môn nhận định với phong độ tuyệt vời tại vòng đấu bảng, Argentina sẽ dễ dàng đánh bại một Mexico mờ nhạt và thiếu khát vọng. Tuy nhiên, Mexico đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác ở Leipzig và Argentina đã phải hết sức vất vả sau 120 phút thi đấu mới có được chiến thắng.

Maxi ấn định chiến thắng
cho Argentina.
Hai đội nhập cuộc rất nhanh, trận đấu diễn ra với tốc độ chóng mặt. Với trình độ kỹ thuật siêu đẳng, các cầu thủ Argentina đã trình diễn lối đá tấn công đẹp mặt với các đường lên bóng đan xen kỳ ảo. Cặp tiền đạo Crespo và Saviola luôn nhận được sự hỗ trợ cần thiết của các tiền vệ Riquelme, Sorin, Cambiaso và Maxi trong việc vây hãm khung thành Sanchez.

Đáp lại, Mexico tỏ ra không hề thua kém về kỹ thuật, chắc chắn trong phòng ngự, các đợt phản công nhanh của Mexico nhiền phen đẩy hàng phòng thủ Argentina vào thế bị động. Phút thứ 6, từ pha đá phạt bên cánh phải của Pavel Pardo, thủ quân Mexico Marquez thoát khỏi sự đeo bám của Heinze trong tư thế trống trải đệm bóng chính xác làm tung lưới Argentina. Bàn thắng sớm của Mexico hứa hẹn một trận đấu hết sức căng thẳng và hấp dẫn, bởi Argentina là đội bóng được đánh giá có lối chơi tấn công quyến rũ nhất tại vòng chung kết lần này.

Niềm vui của các cổ động viên Mexico chỉ kéo dài có 4 phút vì Argentina nhanh chóng có bàn san bằng tỉ số. Người góp công trong bàn thắng cho Argentina là tiền đạo Crespo, cho dù anh không phải là người đưa bóng vào lưới Mexico. Pha tranh bóng dũng mãnh của Crespo đã khiến Borghetti không định hướng được cú đánh đầu của mình đưa bóng bay vào lưới nhà. Bàn gỡ hòa đã khiến trận đấu diễn ra vô cùng đẹp mặt và sôi nổi. Argentina tấn công như vũ bão, Cambiasso có không dưới hai đường chuyền rất đẹp trong hiệp một, nhưng rất tiếc các cú dứt điểm của Crespo và Saviola không thắng được thủ thành Sanchez. Các đợt phản công của Mexico cũng sắc bén không kém, Borghetti - Fonseca nhiều lần thử tài Abbondanzieri bằng các pha dứt điểm hiểm hóc. Trong hiệp một, chính Mexico là đội bóng có nhiều pha dứt điểm hơn Argentina. Các học trò của HLV La Volpe có tới 7 cú sút về phía khung thành Argentina, ngược lại Crespo và các đồng đội của anh chỉ có 4 cú sút về phía khung thành Mexico.

Trước "Vũ điệu Tango" bốc lửa, Mexico chủ động đá chậm lại trong hiệp hai với mong muốn có được kết quả hòa sau hai hiệp chính. Riquelme vẫn là người châm ngòi cho các đường tấn công của Argentina, các đường lên bóng từ hai cánh của Sorin và Maxi luôn là vũ khí lợi hại gây khó khăn cho hàng thủ Mexico gồm Marquez, Carlos Salcido, Ricardio Osario và Andres Guardado. Tuy nhiên, do thiếu cặp tiền đạo trẻ Messi và Tevez nên Argentina không tạo được sự đột biến. Nhận thấy điều này, HLV Pekerman đã đưa Messi - Tevez vào sân thay Crespo - Saviola ở những phút cuối. Sự xuất hiện của hai" thần đồng" bóng đá này khiến lối chơi của Argentina bùng nổ hơn trong những phút cuối.

Do bất phân thắng bại sau 90 phút, Argentina và Mexico phải thi đấu hai hiệp phụ. Mexico tỏ ra đuối sức, trong khi Argentina vẫn chiếm thế áp đảo. Sự bế tắc chỉ được giải tỏa ở phút 98 nhờ sự xuất thần của Maxi Rodriguez. Khống chế bóng bằng ngực khéo léo sau đường chuyền chuẩn xác của Sorin, Maxi Rodriguez tung ra cú vuốt vô-lê chân trái từ khoảng cách 20 mét khiến Sanchez hoàn toàn bó tay. Đây là bàn thắng thứ 3 của Rodringuez tại World Cup 2006. Có được bàn thắng cần thiết, Argentina lúc này mới giảm nhịp độ trận đấu để bảo toàn chiến thắng mong manh.

Như vậy là cuộc phiêu lưu của Mexico đã kết thúc, dù không thật xuất sắc, nhưng các học trò của ông La Volpe có quyền ngẩng cao đầu vì đã cống hiến cho khán giả trận cầu hay nhất giải. Với chiến thắng có phần chật vật này, Argentina đã có tấm vé vào vòng tứ kết. Đối thủ của Argentina là đội chủ nhà Đức. Đây sẽ là trận đấu được mong chờ nhất vì hai đội đều là ứng cử viên chức vô địch, đồng thời là hai đội bóng có lối chơi hấp dẫn nhất kể từ đầu giải. LĐĐT (BBC / TTXVN)

Đội hình hai đội

Argentina: Abbondanzieri, Ayala, Heinze, Scaloni, Sorin, Cambiasso (Aimar 76), Riquelme, Maxi, Mascherano, Saviola (Messi 84), Crespo (Tevez 75).
Dự bị: Franco, Coloccini, Palacio, Milito, Cufre, Cruz, Burdisso, Gonzalez, Ustari.
Thẻ vàng: Heinze, Sorin.
Ghi bàn: Crespo 10, Maxi 98.

Mexico: Sanchez, Salcido, Marquez, Guardado (Pineda 66), Osorio, Castro, Mendez, Pardo (Torrado 38), Borgetti, Morales (Zinha 74), Fonseca.
Dự bị: Corona, Suarez, Franco, Ochoa, Bravo, Garcia, Arellano, Rodriguez, Perez.
Thẻ vàng: Marquez, Castro, Torrado, Fonseca.
Ghi bàn: Marquez 5.

Khán giả: 43.000.
Trọng tài: Massimo Busacca (Thuỵ Sĩ).