Sheva - cả Ukraina đang chờ
Người Ukraina có câu: "Thời gian chờ đợi bao giờ cũng dài". Và lúc này càng dài hơn khi không chỉ người dân Ukraina chờ đón trận cuối cùng của đội bóng mà mình yêu thích với Tunisia, nếu thắng họ sẽ vào vòng 1/8. Sự chờ đợi này được kỳ vọng vào đội trưởng Sheva - cách gọi thân mật của Shevchenko... Thắng Tunisia không khó, nhưng thắng như thế nào? Rất có thể Sheva và các đồng đội có thể lặp lại chiến thắng dễ dàng 4 - 0 trước Saudi Arabia; nhưng người hâm mộ vẫn chưa thể quên trận thua 0 - 4 trước Tây Ban Nha để rồi tự hỏi, vì sao? Vì đối thủ mạnh hơn, đồng đều hơn? Đương nhiên! Vì Ukraina quá kém trong phòng thủ, khá đơn điệu với bài phòng thủ - phản công rồi dựa nhiều vào những cú bứt phá của Sheva. Cũng đúng, vì không dựa vào Sheva thì biết tin vào ai bây giờ? Thua Tây Ban Nha, đó là điều nhiều người dự báo trước, nhưng thua đậm 0 - 4 thì không ai dám nghĩ tới. Rõ ràng trong lối chơi, Ukraina còn quá nhiều khập khiễng giữa công và thủ, chưa có một nét gì gọi là chất Blokhin như ông HLV này từng một thời thể hiện. Theo nhận xét của HLV Trần Duy Long, ông không tin đội Ukraina vào sâu mà chỉ có mặt ở vòng 2 đã là thành công.
|
▪ "Thách đấu" cùng World Cup (23/06/2006)
▪ BÊN LỀ NGÀY 23.6 (23/06/2006)
▪ Gây hoang mang, Lưu Bang tiến binh / Tự chán nản, Ser & Mon bại trận (23/06/2006)
▪ Thế giới thu hẹp (23/06/2006)
▪ Lượt trận đêm nay, rạng sáng mai: Giáp lá cà (23/06/2006)
▪ Tạm biệt Czech! Chào Mỹ! (23/06/2006)
▪ Chuyện làm báo tự kể Tôi đã "chế Tam Quốc" như thế nào? (22/06/2006)
▪ Bên lề ngày 22.06.2006 (22/06/2006)
▪ Trước lượt trận đêm nay (22.6), rạng sáng mai: Công thành chiến (22/06/2006)
▪ Nửa đường (22/06/2006)