Trước lượt đấu cuối vòng bảng đêm nay (23.6), rạng sáng mai: Giáp lá cà >> CH Czech 0-2 Italia, Ghana 2-1 Mỹ: Tạm biệt Czech và Mỹ! >> 23.6, kết thúc bảng E & F: Italia gặp Australia và Ghana gặp Brazil ở vòng 1/8
Cuối cùng thì một số đội được xem là "kẻ mạnh" ở bảng G và H đã không sớm giành quyền tự quyết như người ta nghĩ. Ngoài Tây Ban Nha chơi trận cuối như đi dạo, những người còn lại như Pháp, Thụy Sĩ, Hàn Quốc (bảng G) và Ukraina (bảng H) sẽ phải làm nốt phần việc của mình. Đó là lý do khiến lượt trận này trở nên đặc biệt hấp dẫn... Bảng G: Nghi ngại nhà cựu vô địch thế giới Nếu như hoàn cảnh hiện tại không quá hà khắc với Pháp và những người trót yêu mến đội bóng này, thì cuộc gặp gỡ giữa đoàn quân áo lam và Togo tại Cologne chẳng được mong đợi đến thế. Người ta muốn xem nhà cựu vô địch thế giới sẽ làm được gì trước đội bóng Phi Châu, sau những ngày thất vọng. Les Bleus buộc phải thắng đậm nếu muốn dấn tiếp khi họ mới chỉ có 2 điểm trong tay, bởi lúc đó, diễn biến cùng giờ giữa Thụy Sĩ (4 điểm) và Hàn Quốc (4 điểm) tại Hanover có thể bất phân thắng bại. Rõ ràng, Pháp đang bị dồn đến chân tường và họ muốn "mượn" Togo để gỡ gạc chút uy danh. Song khi đã bị Thụy Sĩ và Hàn Quốc cầm chân, ai dám chắc rằng Togo sẽ không "dạy" cho đội bóng "mẫu quốc" một bài học đích đáng, như Senegal từng làm 4 năm trước (?!).
Có đến gần một nửa số cầu thủ trong đội hình Togo đang chơi bóng tại giải hạng nhì Pháp - giải đấu mà các siêu sao nước này chỉ xem như thứ "giẻ rách", số còn lại chơi bóng ở Bundesliga, AÁo, Thụy Sĩ và thậm chí có cả đảo Cyprus... Nói chung là nếu lấy cả "dải ngân hà" của tuyển áo lam để "đè" Togo thì đại diện Châu Phi sẽ "xẹp lép" mất! Nhưng chẳng phải 2 trận đấu trước đó, người Pháp kiêu hãnh đã từng ví von kiểu đó để rồi phải ôm hận sao (?!). Câu trả lời chỉ có thể đến nếu những Trezeguet, Zidane, Henry và Makelele chơi bóng đúng với khả năng của mình tại Cologne vào đêm nay. Dự đoán: Phía Togo, E.Adebayor, K.Tchangai, M.Kaber và M.Salifou vẫn là những kỳ vọng lớn nhất hòng đem lại trận thắng danh dự. Có thể sẽ là "quá khổ" nếu bắt họ vượt qua Pháp (để giành chút ít tiền thưởng của FIFA), nhưng nếu để những con người "hoang dã" này mặc sức sáng tạo, chưa biết trước điều gì sẽ xảy ra. Đây sẽ là màn song tấu tuyệt vời giữa bộ đôi tấn công hai bên chiến tuyến Adebayor và Thierry Henry - những người bạn tại Arsenal. Liệu Cologne có phải là thời khắc chuyển giao của "King" Henry cho Adebayor, trước khi tiền đạo Pháp tìm phương trời mới? |
▪ "Thách đấu" cùng World Cup (23/06/2006)
▪ BÊN LỀ NGÀY 23.6 (23/06/2006)
▪ Gây hoang mang, Lưu Bang tiến binh / Tự chán nản, Ser & Mon bại trận (23/06/2006)
▪ Thế giới thu hẹp (23/06/2006)
▪ Tạm biệt Czech! Chào Mỹ! (23/06/2006)
▪ Chuyện làm báo tự kể Tôi đã "chế Tam Quốc" như thế nào? (22/06/2006)
▪ Bên lề ngày 22.06.2006 (22/06/2006)
▪ Trước lượt trận đêm nay (22.6), rạng sáng mai: Công thành chiến (22/06/2006)
▪ Nửa đường (22/06/2006)
▪ Sân Hamburg 21h ngày 22.6, CH Czech - Italia: Sống hay tồn tại? (22/06/2006)