"Tất cả chúng ta chỉ là một" Đó là bài hát chính thức của SEA Games 23 (tên tiếng Anh là We All Just One). Bài hát cô đọng, với những ca từ hào sảng: "Hãy cho hết những gì bạn đạt được. Chúng ta sẽ thi đấu cao thượng và sòng phẳng. Thi đấu với tất cả sức lực của bạn. Chiến thắng là của chúng ta chia nhau cho nơi chúng ta sinh ra - Đông Nam Á. Chúng ta là anh em. Chúng ta chỉ là một...". Như tác giả viết lời ca Nieva (nhạc của Mari Chan) nói, cái "một" đó là "một nguồn gốc chủng tộc, một nền tảng văn hoá". Bài ca kết thúc với lời mời gọi thắm thiết: "Xin chào mừng tất cả các bạn đến với quê hương chúng tôi. Hãy thưởng ngoạn mọi vẻ đẹp của nó. Và gặp gỡ nhân dân hoà hiếu chúng tôi. Và tận hưởng niềm vui từ Đông Nam Á nơi chúng ta sinh ra. Chúng ta là anh em. Chúng ta chỉ là một". Nieva và M.Chan đã "tặng không" tác phẩm này cho BTC. Ca sĩ thể hiện là nữ "thần đồng" Julia Abueva mới 9 tuổi, với sự phụ đệm của giàn nhạc giao hưởng và đại hợp xướng San Miguel. V.Huy |
▪ Cái giá cho Ferguson và CLB (25/11/2005)
▪ Nhi nữ anh hùng (25/11/2005)
▪ Ôi các chân sút! (25/11/2005)
▪ Phấn đấu có huy chương đồng: (25/11/2005)
▪ Bên lề SEA Games 23 ngày 26.11 (26/11/2005)
▪ U.23 Việt Nam thắng U.23 Myanmar: Vì sao ông Riedl không vui? (25/11/2005)
▪ ĐT nữ Việt Nam: Đã có đấu pháp hợp lý (26/11/2005)
▪ U.23 Việt Nam thắng U.23 Myanmar: SEA Games 23 chịu sự mất mát lớn (25/11/2005)
▪ ĐT nữ Việt Nam: Đã có đấu pháp hợp lý (26/11/2005)
▪ Cầu lông, xe đạp, silat xuất quân (26/11/2005)