Trong khi đó Shakhtar cũng sục sôi quyết tâm trả món nợ thua 1-4 ở trận lượt đi trên sân San Siro và một chiến thắng trước Milan sẽ giúp đội bóng Ukraine này tiến gần hơn tới vòng knock out vì hiện tại Shakhtar và AC Milan đều có cùng số điểm (6).
Thế nên 2 đội nhập cuộc khá nhanh chóng với những pha hãm thành liên tục. Đội tạo được sóng gió đầu tiên chính là Milan. Ngay ở phút thứ 3 của trận đấu Serginho đã thử tài của thủ thành Andrei Pyatov bằng cú sút xa từ cự ly khoảng hơn 20m.
![]() |
Cái lạnh ở Donetsk chỉ có thể níu chân Milan trong khoảng 2/3 thời gian đầu trận đấu. Ảnh: Getty Images |
Chỉ sau đó đúng 6 phút, đội chủ nhà đã có màn đáp trả bằng pha dứt điểm đầy bất ngờ của Razvan Rat từ ngoài khu cấm địa nhưng bóng lại đi ra sau lưới.
Những phút tiếp theo đó là những pha tấn công liên tục của đội chủ nhà. Khởi đầu là cú dứt điểm nhanh của Brandao khi hàng thủ Milan tỏ ra lơi lỏng, không kèm chặt cầu thủ này ở phút 23.
Sau đó 10 phút, hậu vệ Srna lên tham gia tấn công đã tung cú vôlê trái phá nhưng bị thủ thành Dida chặn lại. Ngay lập tức Lucarelli có mặt nhưng pha dứt điểm của anh cũng không thành công.
Bước sang hiệp 2, AC Milan chủ động chơi chậm chờ thời cơ và cũng để hạ nhiệt lối chơi đang hưng phấn của đội chủ nhà. Cơ hội thực sự nguy hiểm đến với đội bóng Italia ở phút 56 khi Ambrosini đánh đầu căng từ quả đá phạt của Pirlo nhưng bóng lại đi trúng cột dọc.
Chỉ sau đó 3 phút, Gillardino bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi anh đánh đầu chệch khung gỗ trong tư thế không bị kèm cặp.
Sau tình huống tấn công này, HLV Ancelotti quyết định rút Gillardino ra sân và thay vào đó là "vua việt vị" Inzaghi. Chiến lược gia này đã cho thấy ông hoàn toàn đúng đắn khi tin tưởng vào cựu cầu thủ của Juventus này vì chỉ đúng 2 phút sau khi được vào sân (phút 66) Inzaghi đã lập công cho AC Milan.
Từ đường chuyền dài của Pirlo, Inzaghi khéo léo băng xuống phá bẫy việt vị rồi vẩy bóng qua người thủ thành Pyatov, mở tỉ số của trận đấu.
![]() |
Inzaghi - Người hùng của trận đấu |
Chỉ 6 phút sau, vẫn là Inzaghi có bóng trong khu cấm địa của đội chủ nhà. Tiền đạo này khôn khéo xoay trở rồi chuyền đẹp cho Kaka băng xuống dứt điểm, đưa bóng đập cột dọc đi vào lưới. Tỉ số là 2-0 cho AC Milan.
Sau 2 bàn thua chóng vánh, Shakhtar tràn lên tấn công nhằm kiếm tìm bàn thắng. Đội chủ nhà cũng tạo được một số cơ hội nhưng các chân sút của họ quá thiếu tự tin khi đối mặt với hàng thủ trứ danh của Milan vì vậy thường dứt điểm không trúng đích.
Mải mê tấn công, Shakhtar "dính" đòn phản công của đội khách ở phút cuối cùng của trận đấu và lần này vẫn là cái tên Inzaghi.
Tiền vệ người Brazil Kaka lừa bóng qua một hậu vệ Shakhtar và cả thủ thành Pyatov trước khi chuyền ngang để Inzaghi nhẹ nhàng đệm bóng vào lưới trống, ấn định chiến thắng 3-0 cho nhà ĐKVĐ Champions League.
Đội hình 2 đội:
Shakhtar Donetsk: Pyatov, Srna, Chigrinsky, Yezerskiy,Rat (Willian 73), Ilsinho, Hubschman, Fernandinho, Lucarelli (Castillo 77), Jadson, Brandao (Gladkiy 85).
AC Milan: Dida, Bonera, Nesta, Kaladze, Serginho (Brocchi 85), Gattuso, Pirlo, Ambrosini, Seedorf (Maldini 79), Kaka, Gilardino (Inzaghi 64).
*Trong trận đấu còn lại của bảng D, Celtic đã giành chiến thắng 1-0 trên sân nhà trước Benfica, qua đó chiếm vị trí nhì bảng của Shakhtar do hơn hiệu số phụ.
▪ Chelsea hút chết trên đất Đức (07/11/2007)
▪ VL U19 châu Á : Hàn Quốc, Australia ra quân thắng lợi (07/11/2007)
▪ Olympiacos - Real Madrid: 0 - 0, Dấu ấn của thủ môn! (07/11/2007)
▪ Đội Việt Nam gặp khó tại vòng loại U19 châu Á (07/11/2007)
▪ "Hủy diệt" Besiktas, Liverpool tiếp tục nuôi hy vọng (07/11/2007)
▪ Nỗi ám ảnh của Frank Lampard (06/11/2007)
▪ HLV Benitez ngồi trên lửa (06/11/2007)
▪ Ancelotti muốn gắn bó với AC thêm 6 năm (06/11/2007)
▪ Hargreaves phản pháo (05/11/2007)
▪ Cafu: Tiếc nuối… (05/11/2007)