Chelsea hút chết trên đất Đức
Các Website khác - 07/11/2007

Trước khi hành quân đến sân Gelsenkirchen của Schalke với chuỗi thành tích cực kì ấn tượng trong thời gian gần đây. Chỉ cần một chiến thắng nữa, họ sẽ nắm chắc trong tay chiếc vé đi tiếp và đó cũng không phải là một nhiệm vụ bất khả thi đối với The Blues.

Tuy nhiên, tình thế ở trận đấu Schalke - Chelsea lại diễn ra hoàn toàn khác. Các cầu thủ chủ nhà đã chơi một trận đấu rất hay, họ tấn công áp đảo Chelsea trên khắp mặt sân, và chỉ có may mắn mới giúp Avram Grant và các học trò có điểm để rời nước Đức.

Chelsea hoàn toàn lép vế trước Schalke

Cơ hội đầu tiên của trận đấu thuộc về Drogba ở ngay phút thứ 6. Tiền đạo người Bờ Biển Ngà thoát xuống cực nhanh và đối mặt với Neuer, nhưng may cho chủ nhà là thủ môn này đã xuất sắc cản phá.

Kể từ đó, Schalke dồn lên vây hãm đội khách. Ấn tượng nhất là những pha đi bóng và dứt điểm của tiền vệ trái Westermann. Chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút giữa hiệp một, Westermann đã ba lần tung ra các cú sút cực kì nguy hiểm khiến cho P.Cech phải trổ tài cứu thua.

Có thể nói, với khí thế lên rất cao, đội chủ nhà đã khiến The Blues thực sự vất vả chống đỡ. Tuy nhiên, điều cần nhất là bàn thắng thì lại chưa tới. Và suýt chút nữa Schalke đã phải trả giá. Phút thứ 43, Lampard chọc khe cực đẹp để Drogba băng xuống đối mặt với Neuer, rất tiếc tiền đạo Chelsea lại một lần nữa thất bại trước thủ môn trẻ này.

Sang hiệp hai, Schalke hoàn toàn áp đảo đội bóng đến từ nước Anh và hầu như Chelsea chỉ còn lo chống đỡ. Việc thủ thành P.Cech bị đau đã buộc Cudicini vào sân để hứng chịu những thử thách trước các đợt hãm thành.

Liên tiếp từ phút 51 đến phút 58, đội chủ nhà có các cú sút nguy hiểm buộc Cudicini phải vất vả để cản phá. Chưa có bàn thắng, nhưng trận đấu diễn ra vô cùng sôi nổi khi Schalke càng đá càng quyết tâm giành thắng lợi.

May cho The Blues là họ vẫn có điểm ra về

Phút 72, từ một pha lên biên bên cánh phải của Rafinha, cú treo bóng của anh đã loại bỏ Cudicini nhưng rất tiếc lại đưa bóng đến trúng xà ngang khung thành. Sau đó, những pha dứt điểm bồi của các đồng đội cũng không khiến cho mành lưới Chelsea rung lên.

Miệt mài tấn công, nhưng có thể khẳng định đây là một ngày quá vô duyên của những chân sút chủ nhà. Hai phút trước khi hết giờ, tiền đạo vào sân thay người Lovenkrands băng xuống một mình đối mặt với thủ môn, tuy vậy cú dứt điểm của anh chạm cột dọc bật ra và chấm dứt một ngày vô cùng đen đủi cho Schalke.

Trận đấu kết thúc với tỉ số hoà 0-0. Với một điểm giành được, Chelsea vẫn dẫn đầu bảng B. Trong khi đó trên sân Mestalla, bất ngờ lớn nhất của loạt trận này đã xảy ra khi Rosenborg đánh bại đội chủ nhà Valencia 2-0, qua đó được 7 điểm và chiếm ngôi nhì.

Đội hình thi đấu:

Schalke 04: Neuer; Rafinha, Marcelo Bordon, Mladen Krstajic, Heiko Westermann; Jermaine Jones, Zlatan Bajramovic; Gerald Asamoah, Ivan Rakitic, Mesut Ozil (Peter Lovenkrands 60’); Soren Larsen.

Chelsea: Petr Cech (Carlo Cudicini 46’); Juliano Belleti (John Obi Mikel 64’), Alex, Ricardo Carvalho, Wayne Bridge; Frank Lampard, Claude Makelele, Michael Essien; Joe Cole, Didier Drogba, Florent Malouda (W.Phillips 78’).

Kết quả các trận đấu bảng B

Schalke 0-0 Chelsea

Valencia 0-2 Rosenborg

Iversen 31’, 58’.

Kim Dung

bongda.com.vn