"Hủy diệt" Besiktas, Liverpool tiếp tục nuôi hy vọng
Các Website khác - 07/11/2007

Đêm qua Liverpool đã thắp lại hy vọng giành vé đi tiếp của mình bằng chiến thắng huỷ diệt 8-0 trước Besiktas trên sân nhà. Trong khi đó Porto đã có chiến thắng 2-1 trước Marseille.

Người hùng của Liverpool trong trận đấu này chính là tiền vệ Yossi Benayoun với một cú và 2 đường chuyền quyết định cho các đồng đội lập công. Với kết quả này, Liverpool đã vượt qua chính Besiktas để leo lên vị trí thứ 3 (với 4 điểm) và qua đó tiếp tục nuôi hy vọng trong cuộc đua giành 2 chiếc vé đi tiếp vào vòng sau.

Trở lại với những diễn biến chính trên sân Anfield. Với quyết tâm giành trọn 3 điểm để tiếp tục cuộc đua, HLV Rafael Benitez đã chỉ đạo các học trò của mình dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài và họ đã tạo được một thế trận hoàn toàn lấn lướt so với các cầu thủ đội khách Basiktas.

Niềm vui của các cầu thủ Liverpool.

Kết quả các trận đấu rạng sáng 7-11:

Bảng A
Liverpool - Besiktas: 8-0
Porto - Marseille: 2-1 

Bảng B
Valencia - Rosenborg: 0-2
Schalke - Chelsea: 0-0 

Bảng C
Lazio - Werder Bremen: 2-1
Olympiakos - Real Madrid: 0-0

Bảng D
Celtic - Benfica: 1-0
Shakhtar Donetsk - AC Milan: 0-3

Phút 4, Liverpool có cơ hội đầu tiên sau đường chuyền bằng đầu rất đẹp của Peter Crouch nhưng đáng tiếc Andriy Voronin đã không tận dụng được cơ hội của mình khi dứt điểm chệch cột dọc trong tư thế vô cùng thuận lợi.

Những phút sau đó, Liverpool tiếp tục vây hãm khung thành đội khách Besiktas, và nếu Peter Crouch (phút 8), Benayoun (phút 14) dứt điểm chính xác hơn trong các cơ hội của mình thì tỷ số đã được mở cho Liverpool từ rất sớm.

Tuy nhiên, với một thế trận hoàn toàn lấn lướt, các CĐV Liverpool cũng chẳng phải chờ đợi lâu để được chứng kiến bàn thắng. Phút 18, nỗ lực phá bóng giải nguy của tiền vệ Edouard Cisse đã vô tình biến thành đường chuyền dọn cỗ cho Peter Crouch, và tiền đạo này đã không bỏ lỡ cơ hội của mình bằng 2 pha dứt điểm liên tiếp làm bó tay thủ môn Hakan Arikan, khai thông thế bế tắc cho đội chủ nhà Liverpool.

Có được bàn thắng mở tỷ số, các cầu thủ Liverpool đã giải tỏa được sức ép tâm lý và từ đó chơi mỗi lúc một hay hơn. Phút 32, sau nhiều pha hãm thành liên tiếp, Liverpool cũng đã có được bàn thắng nhân đội cách biệt với pha dứt điểm cận thành của tiền vệ Benayoun sau đường chuyền dọn cỗ bên cánh trái của Voronin.

Dẫn trước 2-0 và cùng với một thế trận hoàn toàn lấn lướt, Liverpool xem như đã cầm chắc chiến thắng trong tay.

Bước sang hiệp 2, những thay đổi về chiến thuật cũng như tăng cường hàng tiền đạo của HLV Benitez đã khiến sức mạnh tấn công của Liverpool tăng lên rõ rệt. Benayoun đã ghi dấu ấn cho riêng mình khi lập hattrick trong trận đấu này với 2 bàn thắng tiếp theo trong hiệp 2 và nâng tỷ số lên 4-0 cho chủ nhà Liverpool.

Vào lúc này, dường như đội khách Besiktas vỡ trận và họ hầu như không thể chống đỡ nổi những đợt tấn công mãnh liệt của chủ nhà Liverpool. Phút 68, đội trưởng Steven Gerrard nâng tỷ số lên 5-0 cho Liverpool bằng cú sút chân phải sở trưởng. Tiếp đó, cầu thủ mới thay người trong hiệp 2 là Babel đã ghi liền 2 bàn thắng ở những phút 78 và 80 nâng tỷ số lên 7-0.

Khi trận đấu chỉ còn 2 phút, tiền đạo Peter Crouch đã ấn định chiến thắng 8-0 cho Liverpool và khép lại một đêm "kinh hoàng" với đội bóng đến từ Thổ Nhĩ Kỳ Besiktas. Với kết quả này, "Quỷ đỏ" vùng Mersayside vươn lên vị trí thứ 3 và đẩy "kẻ bại trận" Besiktas xuống vị trí bét bảng.

Ở cặp đấu khác cùng Bảng A, FC Porto đã có chiến thắng thuyết phục trước Olympic Marseille với tỷ số 2-1 để leo lên vị trí đầu bảng với 8 điểm sau 4 lượt trận. Hai bàn thắng của FC Porto được ghi do công của T. Sektioui và L. Lopez. Đội khách Marseille gỡ được một bàn thắng nhờ công của M.Niang.

Như vậy, cuộc đua giành vé tại Bảng A vẫn còn tiếp diễn và chắc chắn ở 2 lượt đấu cuối sẽ diễn ra những trận cầu sinh tử. Đặc biệt là với các học trò HLV Benitez khi họ cần phải thắng trong cả 2 lượt trận còn lại mới hy vọng đi tiếp.

Theo Vnmedia