Thất bại một cách tức tưởi, trước tay vợt người Argentina, D.Nalbandian trong trận chung kết giải đấu cuối cùng trong năm (Master Cup) tại Thượng Hải, Trung Quốc tối 20.11. Thất bại sít sao 2 séc đầu tiên, đều với tỉ số 6-7, sau những loạt tie-break; những tưởng Nalbandian sẽ một lần nữa là bại tướng trước tay vợt số 1 thế giới R.Federer (ảnh) tại giải này (trận trước là trận mở màn, với tỉ số 1-2). Tuy nhiên, Nalbandian đã vùng lên thắng áp đảo 2 séc tiếp theo, với các tỉ số 6-2, 6-1 buộc Federer phải bước vào séc thứ 5. Tại séc đấu căng thẳng này, hai tay vợt cũng phải đi đến loạt tie-break nghẹt thở. Và bất ngờ đã xảy ra khi Nalbandian thắng 7-6, hoàn tất cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước tay vợt số 1 thế giới. Quá vui sướng trước thành tích bất ngờ này, Nalbandian ( đùa): Roger, xin đừng bận tâm. Anh đã thắng hầu hết các trận giải này, tôi chỉ xin cái này thôi. Đó là cái cheque trị giá 1,4 triệu USD và chiếc chìa khoá xe Mercedes - phần thưởng cho người thắng cuộc. D.M |
▪ Bên lề Sea Games 23 (21.11) (21/11/2005)
▪ Việt Nam thắng Singapore khó khăn (21/11/2005)
▪ Không khí mừng chiến thắng của các cổ động viên 3 miền (21/11/2005)
▪ Barca đánh gục Real (21/11/2005)
▪ Bóng chuyền nữ Việt Nam: Mơ vượt Thái Lan (21/11/2005)
▪ Đêm hội tranh hùng (19/11/2005)
▪ 17h30 chiều nay, U.23 VN - U.23 Singapore: Quyết thắng! (20/11/2005)
▪ 17h30 chiều nay, U.23 VN - U.23 Singapore: Quyết thắng! (20/11/2005)
▪ Tam nhân luận anh hùng (19/11/2005)
▪ Cửa ải đầu tiên (19/11/2005)