"Hoàng tử" Podolki đưa Đức lọt vào tứ kết
Các Website khác - 25/06/2006
"Hoàng tử" Podolki đưa Đức lọt vào tứ kết

>> Argentina khó nhọc vào tứ kết

(LĐĐT) Trái với dự đoán của các nhà chuyên môn, Đức không hề gặp nhiều khó khăn trong cuộc đối đấu với đối thủ kỵ giơ Thụy Điển. Ngược lại, quá choáng ngợp trước lối chơi tấn công ồ ạt của đối phương, Thụy Điển nhanh chóng bị khuất phục bởi hai bàn thắng của Lukas Podolski.

Podolski đã ghi hai bàn,
giúp Đức vào tứ kết.
Bước vào trận đấu, người Đức chờ đợi vào sự tỏa sáng của M.Ballack và những bàn thắng của Klose, phía Thụy Điển đặt niềm tin vào sự bùng nổ của Ibrahimovic, Larsson và Ljungberg. Thế nhưng Thụy Điển đã bị bất ngờ, thậm chí choáng ngợp bởi Đức nhập cuộc với một phong cách hoàn toàn khác, không chỉ chú trọng các đường tấn công biên quen thuộc, người Đức đã chủ động tấn công trực diện vào trung lộ. Những pha tấn công "vỗ mặt" của Đức vào khu trung tuyến khiến hàng hậu vệ Thụy Điển không kịp xoay xở và chính điều này đã khiến Thụy Điển sớm để thua hai bàn chỉ trong vòng 12 phút đầu.

Ngay phút thứ 4, tiền đạo Podolki đã có cú đá bồi sau pha dứt điểm của Klose, bóng đi nhanh vào lưới Isaksson. Bàn thua quá sớm này đẩy các cầu thủ Thụy Điển vào hoảng loạn và chỉ 8 phút sau, lưới của Thuỵ Điển đã rung lên lần thứ hai. Klose có pha dẫn bóng tuyệt vời thu hút 3 hậu vệ áo vàng rồi bất ngờ nhả bóng lại cho Podolki, cầu thủ gốc Ba Lan này dễ dàng hạ gục Isaksson bằng cú sút lạnh lùng và quyết đoán. Đây là bàn thắng thứ 3 của Podolki, hứa hẹn cầu thủ này và Klose sẽ trở thành những chân sút xuất sắc nhất tại World Cup 2006.

Ballack, Fring, Schneider, Lahm chơi rất hay, song có lẽ người chơi hay nhất đội tuyển Đức trong hiệp một là Klose. Cặp trung vệ của Thụy Điển gồm Lucic và Edman luôn bị Klose dễ dàng qua mặt. Thụy Điển tỏ ra căng thẳng, các đường phản công thiếu mạch lạc, cặp tiền đạo Ibrahimovic- Larsson dường như không có cơ hội áp sát khung thành Lehmann. Khó khăn cho Thụy Điển càng thêm chồng chất khi trung vệ Lucic bị truất quyền thi đấu gần cuối hiệp một do nhận hai thẻ vàng. Trong thế trận áp đảo hoàn toàn, các cú sút xa của Klose, Lahm và Fring chỉ thiếu chút nữa đã đưa Đức có chiến thắng đậm đà hơn nữa trong 45 phút đầu tiên.

Sau giờ nghỉ, hy vọng nhen nhóm lên đối với Thụy Điển ở phút 53 khi Larsson bị Metzelder cản ngã trong khu cấm địa. Được hưởng quả 11m nhưng có thể do quá căng thẳng nên Larsson đã sút vọt xa ngang trong sự tiếc nuối của hàng nghìn cổ động viên Thụy Điển có mặt trên sân Allianz Arena. Thi đấu thiếu người lại để lỡ quả 11 mét, Thụy Điển dường như mất hết tinh thần và họ gẫn như buông xuôi cho các chân sút Đức thi thố tài năng. Ballack tiếp tục thể hiện đẳng cấp bằng những cú xa sấm sét, nếu thủ môn Isaksson không tỉnh táo và có phản xạ tốt, người Đức đã có cơn mưa bàn thắng.

Đức xứng đáng với chiến thắng 2-0. Lối chơi tấn công đa dạng, phong độ tuyệt vời của cặp tiền đạo Klose-Podolki và sự chín chắn của thủ quân M.Ballack không chỉ giúp Đức trở thành đội bóng đầu tiên có mặt tại tứ kết mà còn hứa hẹn chắp cánh cho những giấc mơ bay bổng nữa của người Đức. LĐĐT (BBC/TTXVN)

Đội hình hai đội

Đức: Lehmann, Friedrich, Metzelder, Mertesacker, Lahm, Schweinsteiger (Borowski 72), Frings (Kehl 85), Ballack, Schneider, Podolski (Neuville 74), Klose.
Dự bị: Jansen, Huth, Nowotny, Hanke, Kahn, Asamoah, Hitzlsperger, Odonkor, Hildebrand.
Thẻ vàng: Frings.
Ghi bàn: Podolski 4, 12.

Thuỵ Điển: Isaksson, Alexandersson, Mellberg, Lucic, Edman, Ljungberg, Linderoth, Kallstrom (Hansson 39), Jonson (Wilhelmsson 52), Ibrahimovic (Allback 72), Larsson.
Dự bị: Nilsson, Anders Svensson, Alvbage, Stenman, Karl Svensson, Elmander, Andersson, Rosenberg, Shaaban.
Thẻ đỏ: Lucic (35).
Thẻ vàng: Lucic, Jonson, Allback.

Khán giả: 66.000
Trọng tài: Carlos Eugenio Simon (Brazil).