Thị trường chuyển nhượng mùa Đông chỉ còn khoảng 5 tuần là mở cửa, nhưng ở thời điểm này, đã có rất nhiều dự báo về tương lai của những cầu thủ từng thi đấu toả sáng ở nửa đầu mùa giải. Trong số những cái tên được dự báo là sẽ ra đi vào tháng 1 tới thì tuyển thủ Pháp, Jerome Rothen, đang nhận được nhiều sự quan tâm hơn cả.
Hồi mùa Hè, Rothen đã nhận được sự liên hệ mật thiết cho việc chuyển tới thi đấu tại Lyon, nơi HLV Alain Perrin, người từng dẫn dắt anh tại Troyes, và Chủ tịch Jean-Michel Aulas đều muốn có anh. Theo đó, nếu PSG chấp nhận thì cựu cầu thủ của Monaco đã khoác trên mình chiếc áo màu trắng truyền thống của Les Gones, nhưng đáng tiếc chính Rothen lại quyết định ở lại Thủ đô Paris vào đúng phút chót.
![]() |
Rothen sẽ ra đi |
Kể từ đầu mùa giải, Rothen vẫn thể hiện phong độ chói sáng và trở thành cầu thủ thi đấu nổi bật nhất tại PSG. Tất nhiên, sau những màn trình diễn ấn tượng đó cũng là thời điểm Rothen cần tìm bến đỗ mới, nơi anh sẽ được chơi bóng ở đẳng cấp cao hơn và hướng tới những danh hiệu lớn hơn. Vào thời điểm này, Rothen đã được triệu tập trở lại đội tuyển Pháp, và chính bản thân tiền vệ này cũng không hề giấu giếm khát vọng ra đi.
“Tôi chưa tính tới việc đó ở thời điểm này”, tiền vệ trái của PSG tiết lộ, “Nhưng vào tháng 5 tới thì mọi chuyện hoàn toàn có thể sẽ khác. Tôi hiểu, nếu ở lại sẽ không có cơ hội đạt những danh hiệu, bởi vậy tôi đã dự tính sẽ chuyển tới thi đấu cho một đội bóng nào đó giàu khát vọng và có khả năng hơn”.
Đây là những suy nghĩ của Rothen ở thời điểm hiện tại, còn tới sau tháng 12 khi thị trường chuyển nhượng mùa Đông chính thức mở cửa thì biết đâu tiền vệ này lại thay đổi ý định.
Vào thời điểm này, đội tuyển Pháp đã giành vé dự VCK Euro 2008, nên Rothen cũng cần tính tới khả năng tìm một đội bóng lớn để thể hiện tài năng, bởi chỉ có điều đó mới đảm bảo cho anh một vé cùng đội tuyển Pháp tới Áo - Thụy Sĩ vào năm tới. Ở tuổi 29, Rothen không còn nhiều thời gian để lãng phí những cơ hội như vậy, thế nên khả năng cầu thủ này sẽ ra đi vào tháng 1 là điều rất có khả năng.
Ở mùa giải này, việc Ben Arfa đã thi đấu quá chói sáng bên hành lang trái khiến
▪ Bữa tiệc sinh nhật thác loạn (26/11/2007)
▪ Thắng Rostock, Hamburg bám đuổi Bayern Munich (26/11/2007)
▪ Villarreal "lỡ hẹn" ngôi đầu, Valencia ra về tay trắng (26/11/2007)
▪ Beckham 'lướt qua' Thượng Hải (26/11/2007)
▪ Tottenham & Blackburn may mắn giành được 1 điểm (26/11/2007)
▪ Thắng Palermo, Juventus đeo bám Inter và Roma (26/11/2007)
▪ Anh và Croatia hội ngộ tại "bảng tử thần" (26/11/2007)
▪ Gila & Pirlo giúp Milan giành 3 điểm may mắn (26/11/2007)
▪ Rivera: Pirlo không kém Kaka (24/11/2007)
▪ Những con số trước lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2010 (24/11/2007)