Thắng Rostock, Hamburg bám đuổi Bayern Munich
Các Website khác - 26/11/2007

Đánh bại tân binh Hansa Rostock với tỉ số 2-0 thuyết phục trên sân HSH Nordbank, Hamburg tiếp tục cuộc đua "tam mã" với Bayern Munich và Werder Bremen trên BXH.

Hamburg là một trong những đội bóng có phong độ tốt nhất ở thời điểm hiện tại và họ không mất nhiều thời gian để khẳng định sức mạnh với bàn mở tỉ số ở phút 19 của đội trưởng Rafael van der Vaart. Sang hiệp hai, tiền đạo đang thi đấu "vào phom" là Ivica Olic mang về bàn ấn định chiến thắng cho đội bóng thành phố cảng miền Bắc nước Đức ở phút 61.

Hồi đầu tuần, HLV Huub Stevens của Hamburg đã thông báo quyết định sẽ chia tay đội vào cuối mùa giải để trở về Hà Lan dẫn dắt PSV Eindhoven. Nhưng dường như điều đó không ảnh hưởng đến tâm lí các cầu thủ Hamburg mà bằng chứng là họ đã trình diễn một thế trận tấn công tổng lực rất tuyệt vời.

Chiến thắng xứng đáng dành cho Hamburg (trắng) - Ảnh: DPA

Sau một loạt những sai lầm ở hàng phòng ngự Rostock, đội chủ nhà đã tận dụng thành công cơ hội để vượt lên dẫn trước ở phút 19. Tiền vệ Romeo Castelen đi bóng cắt chéo từ cánh phải vào trung lộ rồi chọc khe tinh tế để Van der Vaart băng vào vòng cấm, dứt điểm chéo gôn bằng chân phải ghi bàn thắng thứ 8 của anh từ đầu mùa.

Rostock có cơ hội tốt nhất ở phút 27, khi thủ môn Frank Rost của Hamburg mắc lỗi ra vào không hợp lí để tiền đạo Victor Agali thực hiện cú đánh đầu. Tuy nhiên, một hậu vệ đã kịp thời bọc lót, phá bóng trước khi lăn qua vạch vôi cầu môn.

Hamburg có cơ hội rõ rệt để nhân đôi cách biệt ở phút 33 nhưng Castelen đã không thể tận dụng. Cú sút của tiền vệ người Hà Lan từ cự li chừng 13 mét trước sự truy cản của hai cầu thủ đối phương đáng tiếc lại đập trúng người đồng đội Piotr Trochowski đổi hướng ra ngoài.

Song, đến phút 61, Hamburg cũng chuyển hóa được ưu thế trên sân thành bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0. Từ bên cánh trái, Trochowski lật bóng không thể chính xác hơn để Olic đánh đầu sượt bóng vào góc xa, không cho cựu thủ môn Hamburg là Stefan Wachter một cơ hội cản phá.

Trong gần nửa tiếng cuối, Olic còn bỏ qua một số tình huống có thể gia tăng cách biệt. Dù vậy, chiến thắng thứ 5 trong 6 trận gần đây cũng đủ giúp Hamburg có cùng 30 điểm như Werder Bremen và vẫn chỉ kém Bayern Munich 1 điểm.

Trong khi đó, tại xứ Bavaria, Nuremberg đã có trận thắng rất quan trọng cũng với tỉ số 2-0 khi tiếp đón Borussia Dortmund. Tuy nhiên, Nuremberg vẫn chưa thoát khỏi khu vực cầm "đèn đỏ".

Cả hai bàn thắng của đội chủ nhà chia đều trong hai hiệp đấu đều được thực hiện từ những cú sút xa. Sau khaongr thời gian ép sân, Nuremberg mở tỉ số phút thứ 10 khi đội trưởng Tomas Galasek dứt điểm từ gần 25m, bóng đi căng chìm hạ gục thủ môn Roman Weidenfeller.

Vào phút bù giờ, đội bóng của HLV Hans Meyer khẳng định ưu thế bằng bàn thắng đẹp của Angelos Charisteas. Nhận bóng ở gần mép vòng cấm địa, tiền đạo cồng kềnh người Hi Lạp đã có pha dứt điểm rất tinh tế bằng lòng trong chân phải, đưa bóng uốn cong vào góc xa ấn định chiến thắng 2-0.

Đội hình thi đấu:
Hamburg:
F. Rost - Benjamin, B. Reinhardt, Mathijsen, Atouba - Jarolim (de Jong 74’), Kompany - Castelen, van der Vaart (Choupo-Moting 82’), Trochowski - Olic (Zidan 77’).
Hansa Rostock: Wächter - D. Langen, Sebastian, Orestes, M. Stein - Rathgeb, Beinlich (Yelen 67’) - Bartels, Rahn (Pearce 67’) - Agali (Dorn 75’), Kern.

Theo Vietnamnet