![]() |
Nguyễn Chánh Tín nổi tiếng với vai diễn chính phim "Ván bài lật ngửa" |
Đó là Chuyện kể lúc nửa đêm gồm nhiều phim ngắn mà hiện tại đã quay xong và sắp công chiếu 2 bộ phim Ngôi nhà bí ẩn và Suối oan hồn. Tất cả đều hứa hẹn đem đến cho khán giả Việt Nguyễn Chánh Tín tự tin khẳng định loạt phim Chuyện kể lúc nửa đêm hoàn toàn là “made in Việt Chơi thân với nhà thơ Bùi Chí Vinh hơn 20 năm, Nguyễn Chánh Tín mong muốn có dịp hợp tác với “bạn hiền” từ lâu. Tuy nhiên, mỗi người đều có một hướng đi riêng, đều quá bận rộn với sự nghiệp của mình nên mãi đến giờ mới “gặp nhau” trong cùng một tác phẩm kinh dị. Để loạt phim ra đời, Nguyễn Chánh Tín dành rất nhiều thời gian và tâm huyết “chăm sóc” kịch bản. Đây cũng là cơ hội tốt để ông mời người bạn thân của mình chắp bút. Tuy 2 người xuất hiện trong mắt khán giả với 2 phong cách khác nhau: một thanh lịch, điềm đạm; một trẻ trung, sôi nổi nhưng họ giống nhau ở sở thích: “Làm cái gì đó mới mẻ để cống hiến cho mọi người”. Khi phóng viên đặt câu hỏi: Liệu loạt phim ma của ông có cổ vũ cho nạn mê tín dị đoan? “Ông chủ” của loạt phim Chuyện kể lúc nửa đêm - Nguyễn Chánh Tín cho biết: - Tôi có thể nói ngay rằng: “Làm phim ma không có nghĩa là mê tín dị đoan”. Thổi một luồng gió mới, đem lại nguồn sinh khí cho phim Việt không chỉ là ước mơ riêng của tôi mà đó là mong muốn chung của những người đang hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh Việt Kinh phí của 2 phim Ngôi nhà bí ẩn & Suối oan hồn là bao nhiêu vậy, thưa ông? Sự thành công của một bộ phim không hoàn toàn phụ thuộc về kinh phí. Trên thế giới đã từng có phim đạt giải Oscar như Piano chỉ với kinh phí 80 ngàn đô. Vấn đề quan trọng ở đây là phim có hấp dẫn hay không? Loạt phim Chuyện kể lúc nửa đêm có lưu ý cấm trẻ em xem không vậy? Không. Con nít coi càng khoái. Loạt phim này dùng từ hồi hộp thì đúng hơn là kinh dị. Khán giả xem phim vẫn thót tim, rùng mình nhưng không phải là loại kinh dị làm người xem mất niềm tin. Vậy thông điệp chính mà loạt phim này muốn gửi đến cho khán giả là gì? Loạt phim chuyển tải những triết lý, quan niệm về tình yêu, thù hận và đồng tiền. Tin hay không tin có ma? Ma có thật hay chỉ là do con người tưởng tượng ra? Lòng tham vô đáy của con người tạo ra những điều tai hại với chính họ, người thân của họ. Nó giết chết tình cảm tốt đẹp giữa con người với con người. Kim Hường
Một cảnh phim kinh dị
▪ “Nữ hoàng phim kinh dị” nóng bỏng trên Maxim (14/11/2007)
▪ Lee Da Hae quyến rũ trở thành... ca sĩ (14/11/2007)
▪ Paris Hilton rời Hàn Quốc (13/11/2007)
▪ Nicole Kidman: Hôn nhân luôn là số 1 (12/11/2007)
▪ Diễn viên Can Đình Đình đến Nam Định dự LHP (12/11/2007)
▪ Diễn viên Trung Quốc độc chiếm “Xác ướp Ai Cập 3” (10/11/2007)
▪ Paris Hilton bảo vệ voi (09/11/2007)
▪ Sẵn sàng 'mát mẻ' (09/11/2007)
▪ Cặp đôi “Mất tích” tan đàn xẻ nghé (08/11/2007)
▪ Năm 2007- một năm “đen” của giới nghệ sỹ? (08/11/2007)