Phạm Băng Băng: "Tôi là bông hoa dại..."
Các Website khác - 21/11/2007
"Phạm Băng Băng đẹp" - Điều này hẳn ai cũng biết! "Phạm Băng Băng giản dị" - Điều này thì chưa hẳn người nào cũng hay! Vậy Phạm Băng Băng là người như thế nào?! Thôi thì cứ nghe cô ấy nói đi!

Chuyện nhan sắc

Băng Băng này! Cô nhận ra mình đẹp từ khi nào?

- Đó là lúc tôi đi thi tuyển diễn viên và đậu!

Nghĩa là cũng chưa lâu, vậy trước đó không ai từng khen cô đẹp sao?

- Có chứ! Nhưng khi ấy tôi không tin lắm. Khi bạn bè nói tôi đẹp, tôi thấy vui nhưng chỉ nghĩ là trông mình ưa nhìn thôi. Đến khi đậu trong kỳ thi tuyển diễn viên tôi mới có chút tự hào về nhan sắc!

Vậy quan niệm của cô về phụ nữ đẹp như thế nào?

- 80% cho tâm hồn và 20% cho ngoại hình.

Một loài hoa tượng trưng cho vẻ đẹp của cô?

- Một bông hoa dại, màu đỏ!

Sao không phải là Mẫu đơn?

- Đó là suy nghĩ của tôi thôi!

"Tôi là một bông hoa dại..."

Chuyện yêu

Cô đã trải qua bao nhiêu mối tình?

- Những chuyện đã qua tôi không muốn nhắc tới.

Vậy điều gì là khó chịu nhất với cô trong quan hệ yêu đương?

- Bị đặt vào chuyện phải lựa chọn, tình yêu hay công việc?

Tại sao?

- Vì hai thứ đó là ngang bằng, sự chi phối với tôi đều ngang nhau. Công việc là đam mê, là công sức và nỗ lực của bao năm tháng cố gắng. Còn với người mình yêu thì khi yêu tâm trí đã dành hết cho họ…

Và chuyện nghề

4 năm học sáo, 8 năm học piano. Điều kiện tốt như thế tại sao cô bỏ phí để chuyển sang điện ảnh? Sao cô không phát triển sự nghiệp ở thị trường âm nhạc?

- Có lẽ tôi sẽ chờ một thời gian nữa, vả lại, tôi cũng có nhiều dự định khác…

Cô được biết đến từ “Hoàn Châu cách cách” - một bộ phim của Quỳnh Dao. Cô có thấy buồn khi những diễn viên khác đều có cơ hội tái ngộ lại với Quỳnh Dao nhưng cô thì không?

- Tôi nghĩ tôi không hợp với thể loại phim của cô Quỳnh Dao nên cô đã không để ý đến tôi nữa, đơn giản là vậy và tôi không buồn vì điều đó!

"Những chuyện đã qua tôi không muốn nhắc tới..."

Và cô đã đóng rất nhiều phim khác, rất nhiều trong số đó là công chúa. Cô không thấy là cô đang đi vào lối mòn?

- Tôi còn phải cố gắng nhiều!

Nhưng dù sao thì cô cũng đang rất nổi tiếng! Có gì thay đổi ở cô không?

- Tôi chỉ thấy mình già đi mà thôi! Dù sao thì đó cũng là quy luật và quy luật đi theo chiều hướng tốt!

Vĩnh Thương (Theo VTV )