ĐÓI NGHÈO VÀ MÊ TÍN - NHỮNG NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH VỚI AIDS Ở NAIROBI
Các Website khác - 25/03/2004

Không ở một nơi nào như: trong nhưng cǎn nhà ổ chuột vùng Nairobi (châu Phi), người dân tin rằng thảm họa AIDS sẽ được cứu chữa nếu có lòng tin vào Chúa!?Tại nhà thờ của vị thánh Luke, Fthoda Otieno đang quỳ gối chắp tay cầu nguyện trước tượng thánh giá. Quỳ bên cạnh bà phù thuỷ Otieno là hai người đàn ông và một người đàn bà. Một người trong số họ cầm thanh gươm bằng gỗ, người kia cầm một cái vỉ đập ruồi và người thứ 3 đeo một chiếc chìa khóa ở thắt lưng. Người già nhất thét lên những tiếng man rợ, đấy chính là những lời phù phép.

Otieno tin chắc rằng việc phù phép này sẽ xua đuổi được ma quỷ đang ám ảnh người thân hoặc những người hàng xóm đố kỵ với bà. Otieno biết ở đây có một cǎn bệnh gọi là AIDS, nó đã giết hại phần lớn những người mà bà đã từng quen biết. Nhưng Otieno không muốn tin mình cũng đang là nạn nhân của đại dịch đó. Otieno luôn cảm thấy vất vả với ba đứa con nhỏ và không biết xoay xở như thế nào với 7 USD trong một tuần. Phụ tá của giáo phái Legion Maria ở vùng Nairobi nói rằng đến với nhà thờ của ông tất cả mọi người sẽ được chữa khỏi. Họ cầu nguyện và ma quỷ trong họ sẽ được xua đuổi.

Sau Otieno còn cả một dòng người đang đứng chờ tới lượt được phù phép. Đôi mắt của họ luôn dõi theo công việc của ba thầy phù thuỷ đang tiến hành nghi lễ cho Otieno. Trong lúc hành lễ Otieno bị đánh liên tục và kêu rên thảm thiết trên nền đất như một con bò đang bị chọc tiết. Nước thánh tràn qua miệng và tai bà. Khi buổi lễ kết thúc Otienocho rằng ma quỷ đã được xua đuổi. Bà nói: "Tôi cảm thấy tốt hơn nhiều". Ales Zanutelli nói với nhà truyền đạo người ltalia, người hiện sống cùng với những người nghèo khổ ở khu ổ chuột này: "Tôi luôn luôn phân vân về sư tác động tâm lý của bạo lực lên mỗi cá nhân.

ở châu Phi, người ta tin vào những lời cầu nguyện tôn giáo hoặc các thầy phù thuỷ có thể chữa khỏi mọi thứ bệnh tật trên đời. Mặc dù vậv, bệnh AIDS vẫn tàn sát lục địa đen này. Không một nơi nào lòng tin chữa khỏi bệnh bằng một thứ tôn giáo hết sức kỳ lạ lại có thể mạnh hơn ở những khu ổ chuột Nairobi, nơi có 2 triệu người đang sống với một chút hy vọng
nhỏ nhoi. ở đó không chỉ có giáo phái Legion Mai ra mà ít nhất có từ 2 đến 3 giáo phái đang cạnh tranh lẫn nhau về thời gian, uy tín và tín đồ. Những giáo phái như lsreal Roha, Fire của Holy Spirit và African Divine... đều tuyên bố một cách công khai rằng sức mạnh của việc chữa trị bệnh AIDS bằng cầu nguyện tôn giáo.

Với bộ luật mới của Kennyan, Chính phủ nước này có thể nhập khẩu rẻ những dược phẩm điều trị HIV/AIDS. Điều này đã mang hy vọng đến cho 2 triệu bệnh nhân HIV/AIDS ở Kennyan. Họ biết chi phí cho việc điều trị cǎn bệnh này tốn kém ít nhất từ 30 đến 100 USD mỗi tháng, một khoản tiền quá cao so với thu nhập và mức sống của họ. Vì vậy, những người nghèo nhất trong số những người nghèo không còn con đường nào khác là chỉ có thể lựa chọn biện pháp cầu nguyện và phù phép để chữa bệnh mà thôi. Linh mục Joseph Alesus Okan ở nhà thờ thánh Theresa vùng Gorokocho đã nói: Nếu bạn tin vào phương thức chữa bệnh thì bạn có thể khỏi bệnh. Giáo phái Legion Maria là một trong những giáo phái lâu đời và rộng lớn nhất, với 53 nhà thờ. Các vị linh mục ở đây rất mơ hồ về cǎn bệnh HIV/AIDS. Bản thân họ luôn tin vào phương pháp chữa bệnh bằng tôn giáo và phù phép, nhưng không một ai trong số họ có thể công bố chính thức kết quả của phương pháp điều trị này để dân chúng có thể tin.

Những người lãnh đạo giáo phái Legion Maria đột ngột tạm ngừng lời hứa chữa khỏi bệnh cho các tín đồ ngoan đạo của mình. Nhưng dưới con đường từ nhà thờ thánh Theresa đến Power Center của Healing; Rev John Nduati đã nói rằng: "Bạn cho càng nhiều thì bạn sẽ được chữa khỏi càng nhiều". Trong một nhà thờ khác vang vọng đâu đây âm thanh của 3.000 lời cầu nguyện.

Nduati thường triệu tập những người bị nhiễm HIV/AIDS tổ chức nói chuyện một cách rất nghiêm túc về vấn đề này. Nduati bắt đầu công việc của một thầy giáo. Ông hỏi Bernard Ageri, 42 tuổi: "Tại sao anh lại ở đây?" Bernard Ageri đáp: "Tôi tin là tôi đã khỏi bệnh". Phía sau Angeri còn cả một đoàn người. Khi có người hỏi một người phụ nữ trong số họ: "Chị nên đi kiểm tra lại cho chắc chắn". Không một chút do dự, chị mỉm cười và đáp: "Điều đó không cần thiết".

Zanutelli - một tín đồ công giáo biết rõ cuộc sống ở khu nhà ổ chuột này. Vào một buổi sáng ông rời khỏi cǎn lều đến trung tâm Gorkocho tìm kiếm những nạn nhân cuối cùng của cǎn bệnh AIDS. Zanutelli mong muốn không chỉ mang đến cho họ sự an ủi trong những lời cầu nguyện mà còn muốn nói rằng họ sẽ không cô đơn, sẽ không bao giờ bị bỏ rơi. trong một cǎn lều tồi tàn và tối tǎm của một người phụ nữ không có con, bị chồng ruồng rẫy và mạng sống của chị chỉ còn tính từng ngày. Zanutelli tập hợp tất cả mọi người lại và làm lễ cho họ. Mỗi người tham dự đều phải cầu nguyện và hát một bài hát cho Mama Jessica. Zanutelli không hứa điều gì. Ông bước ra ngoài trong đêm tối ẩm ướt bỏ lại một người đàn bà phía sau dở khóc, dở cười.

Hạ Long (Báo SK&ĐS)