Làng AIDS (giải nhất ảnh bộ “Vấn đề đương đại” của Lỗ Quang, Trung Quốc) |
Ở cuộc thi thường niên lần 47 này, WPP đã bỏ chủ đề ảnh “Khoa học & kỹ thuật” và thay bằng “Những vấn đề đương đại”. Chủ đề “Thiên nhiên & môi trường” mọi năm được gộp chung thành “Thiên nhiên”. Mảng thể thao năm nay lại được nhân đôi thành hai chủ đề dành cho “Thể thao hành động” và “Thể thao chuyên mục”.
Chiến tranh vẫn là tâm điểm chú ý của các phóng viên ảnh thế giới và cuộc chiến của Mỹ tại Iraq là vấn đề thời sự nổi bật trong năm 2003. Vì thế không có gì ngạc nhiên khi bức ảnh đoạt giải thưởng lớn WPP 2004 của phóng viên Pháp Jean - Marc Bouju (Hãng thông tấn AP) lại thuộc đề tài này (xem ảnh bìa TTCN số này). Đáng chú ý nhất chính là chủ đề “Những vấn đề đương đại”. Đói nghèo, HIV/AIDS, xung đột văn hóa, tệ nạn xã hội... chính là cuộc chiến của mọi quốc gia không có chiến tranh, đặc biệt là các nước đang phát triển.
Ở mảng này, WPP 2004 cho ta thấy những thái cực đối nghịch. Nếu như nhà nhiếp ảnh Đan Mạch Jacob Ehrbahn đoạt giải nhì ảnh đơn với hình ảnh một chú bé Mông Cổ ốm đói gục đầu bên góc đường, thì nhà nhiếp ảnh Anh Felicia Webb lại giành giải ba ảnh đơn khi hướng ống kính vào một chú bé Mỹ béo phì đến độ không thở nổi phải dùng oxy hỗ trợ. Dư thừa dinh dưỡng đã trở thành một vấn đề đáng báo động.
Trong những năm gần đây, số lượng các phóng viên ảnh Trung Quốc tham gia WPP ngày càng đông và đoạt giải ngày càng nhiều khi họ hướng ống kính vào những vấn đề mà chính quê hương họ đang đối mặt. Năm nay có tới hai nhà nhiếp ảnh cùng đoạt giải. Lỗ Quang giành giải nhất ảnh bộ chủ đề “Những vấn đề đương đại” với bộ ảnh về làng AIDS ở tỉnh Hồ Nam; còn Kiều Yên giành giải ba ảnh đơn chủ đề “Đời sống thường nhật” với bức ảnh chụp đám cưới thời bệnh SARS. Ảnh báo chí Trung Quốc được mùa ở các giải WPP sắp tới cũng sẽ là một xu hướng.
Còn các nhà nhiếp ảnh VN? Kể từ thời Huỳnh Công Út (hay Nick Út) đoạt giải thưởng lớn WPP 1973 với bức ảnh “cô bé bom napan” Kim Phúc tới nay, người Việt duy nhất lọt vào giải WPP cách đây ba năm lại là một Việt kiều ở Pháp với ảnh chân dung những thường dân Afghanistan. Các nhà nhiếp ảnh của chúng ta chưa đủ sức đối mặt với những vấn đề của xã hội thời bình hay ngôn ngữ ảnh báo chí đã trở thành một thứ ngoại ngữ mà chúng ta chưa thông thạo?
Người đàn bà khóc chồng ở dải Gaza (giải nhất ảnh đơn “Tin ảnh phổ thông” của Jerry Lampen, Hà Lan) | Trẻ em đường phố ở Mông Cổ (giải nhì ảnh đơn “Vấn đề đương đại” của Jacob Ehrbahn, Đan Mạch) |
Trực thăng chữa cháy rừng ở California (giải nhất ảnh đơn “Thiên nhiên”của Mark Zaleski, Mỹ) | Thế hệ béo phì ở Mỹ (giải ba ảnh đơn “Vấn đề đương đại” của Felicia Webb, Anh) |
TRẦN ĐỨC TÀI
▪ Heroin, AIDS lên web (08/04/2003)
▪ Bom nổ chậm của Châu Á (13/10/2002)
▪ Ngày Thế giới Phòng chống AIDS: Các tổ chức sức khoẻ thế giới đặt mục tiêu chống AIDS (01/12/2003)
▪ Nhân Ngày Thế giới phòng chống AIDS 1.12: Châu Á có nguy cơ theo gót Châu Phi (01/12/2003)
▪ "Tảng băng chìm" HIV/AIDS đang bắt đầu nổi lên (25/11/2003)
▪ Tình trạng nạo phá thai ở vị thành niên: Hậu quả của sự "tế nhị" (10/07/2003)
▪ "Du lịch tình dục trẻ em" đã tràn sang VN (02/07/2003)
▪ Những đứa trẻ trong vòng vây tội lỗi (18/01/2003)
▪ Báo động lây nhiễm HIV/AIDS (13/01/2003)
▪ AIDS - mối đe dọa lớn cho sự ổn định toàn cầu (28/11/2002)