![]() |
Chỗ miệng cống nguy hiểm được báo hiệu bằng rác và cành cây. |
Vào buổi sáng, trên đoạn đường có nắp cống sụp thường xuyên xảy ra cảnh ùn tắc giao thông. Sau gần 2 ngày sụp nắp, miệng cống này đã gây ra vài vụ tai nạn. Ngay tối hôm qua, một người đàn ông khi đi qua đoạn đường này đã vô tình “sập bẫy”, bị gãy tay, phải vào Bệnh viện 175 cấp cứu. Ông Truyền, chủ ngôi nhà 171, và một số người dân trong khu vực đã mang một bao rác cùng một cành cây to ra chặn vào miệng cống, để báo hiệu cho người đi đường biết chỗ nguy hiểm mà tránh xa, hạn chế những tai nạn không đáng có. Dương Cầm
▪ Xe bồn “phanh” bằng nhà dân, 1 người chết (12/12/2007)
▪ Đám cưới tan tác vì khách mời đánh nhau (12/12/2007)
▪ Vietnam Airlines hoãn chuyến bay vì… bọ cạp (12/12/2007)
▪ La Nina xuất hiện, mùa đông sẽ lạnh hơn (12/12/2007)
▪ Làng “cô đơn” giữa trung tâm thành phố (11/12/2007)
▪ Tiêu hủy gần 2.700 mũ bảo hiểm rởm (11/12/2007)
▪ Lập đường dây nóng để dân phản ánh chất lượng MBH (11/12/2007)
▪ “Rạp” chiếu phim độc nhất vô nhị (11/12/2007)
▪ Câu chuyện mũ bảo hiểm (11/12/2007)
▪ Không thể tùy tiện thay đổi quy hoạch khu vực Hồ Gươm (11/12/2007)