![]() |
Tràn xuống cả lòng đường chờ đăng ký xe máy |
Từ 8h sáng 21/12, người đem xe mới đến đăng ký đã tràn cả xuống lòng quốc lộ 6. Anh Tân (quận Đống Đa) cho PV VietNamNet biết: "Tôi phải nghỉ làm cả chiều qua để xếp hàng nộp thuế trước bạ; sáng nay phải đến từ 6h30 mà vẫn chưa đến lượt".
Tất cả người dân đếnsố 611 đường Nguyễn Trãi đăng ký xe đều phải chờ ở ngoài. Thỉnh thoảng, cánh cổng nặng nề lại hé ra, chỉ đủ chỗ cho một người len ra, rồi một người khác lách vào.
Chỉ có duy nhất 1 đồng chí cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ vòng ngoài, để nhắc nhở mọi người... xếp hàng.
Còn tại điểm đăng ký xe máy 86 Lý Thường Kiệt (phục vụ dân các quận Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, huyện Gia Lâm và huyện Đông Anh), hầu hết các xe đến đăng ký đều được đưa vào trong nhà, nhưng "thân chủ phải chờ "dài cổ" hơn. Ở đây chỉ có duy nhất một cán bộ cà số khung, số máy.
Không bỏ lỡ cơ hội, ngoài cổng điểm đăng ký này, các “cò” ra sức chèo kéo những người thiếu kiên nhẫn, ít thời gian hoặc thiếu thông tin.
Người ta bảo đăng ký xe bây giờ còn dễ thở chán. Đến Tết nguyên đán, khi mong muốn tậu xe mới của dân Hà Nội tăng vọt, mới thấu "nỗi sung sướng" khi đứng chờ làm thủ tục đăng ký xe.
▪ Dân số Việt Nam đã hơn 83 triệu người (21/12/2005)
▪ Có thể có băng, tuyết rơi trong những ngày tới (21/12/2005)
▪ Dạy con từ thủa còn thơ (21/12/2005)
▪ Đến Nha Trang ngắm Suối Tiên (21/12/2005)
▪ Công tác dân số, gia đình và trẻ em trong chiến lược con người (21/12/2005)
▪ Cảnh giác với hàng hóa thực phẩm không an toàn (21/12/2005)
▪ Đồng bào có tín ngưỡng ở Gia Lai sống "tốt đời, đẹp đạo" (21/12/2005)
▪ Tôi lên đường khi có người Việt gặp khó khăn (21/12/2005)
▪ Niềm vui ngay dưới chân máy bay (21/12/2005)
▪ Sống chung với rác hơn 20 năm (21/12/2005)