Nạn nhân là anh Cẩm Văn Hoà, trú cùng huyện Quỳ Châu. Dù được anh Tý đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng anh đã tử vong. Được biết trước lúc xảy ra tai nạn, anh Hoà đang kéo gỗ trong lùm cây. Anh Tý đứng từ xa, chỉ nghe tiếng động, ngỡ anh Hòa là con mồi nên đã vội vã nã đạn. Đây là vụ đi săn bắn nhầm người thứ ba xảy ra trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ đầu năm đến nay. Hiện người dân các huyện miền núi vẫn coi súng săn tự chế là thứ vũ khí không thể thiếu trong gia đình và sử dụng rất tự do, bất cẩn, gây ra nhiều cái chết không đáng có. Thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần có biện pháp ngăn chặn kịp thời, tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Nguyễn Duy
▪ Phương án “mở” cho EVN xây dựng khách sạn (07/12/2007)
▪ Không đội MBH có thể bị phạt nhiều lần liên tiếp (07/12/2007)
▪ Khánh Hoà: Tự tử vì thua cá độ bóng đá (07/12/2007)
▪ Quảng Nam: Thu hồi hàng cứu trợ sử dụng sai mục đích (07/12/2007)
▪ Nghệ An: Học sinh nhặt được vòng vàng, trả lại người mất (06/12/2007)
▪ Nghệ An: Người mẹ nghèo và 4 đứa con dioxin (06/12/2007)
▪ Thị trường mũ bảo hiểm "nóng" trở lại (06/12/2007)
▪ Mưa lớn kéo dài, Huế đối mặt với đợt lũ mới (06/12/2007)
▪ “Của để dành” sau giải phóng mặt bằng (06/12/2007)
▪ “Giải phẫu” nút giao thông Thanh Xuân (06/12/2007)