Đó là em Tạ Thị Hoa, học sinh lớp 10C9 trường THPT Bắc Yên Thành (huyện Yên Thành). Hôm đó nhà trường phân công lớp Hoa trực nhật dọn dẹp để trường mừng lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Gia đình em phát hiện đó là vòng vàng thật nên bảo Hoa mang nộp cho nhà trường. Thông tin về chiếc vòng vàng được thông báo trên loa của trường. Cô giáo Ngô Hải Oanh, giáo viên Sử của trường, hay tin đã đến nhận lại của rơi. Cô Oanh cho biết chiếc vòng vàng này cô đã đánh rơi từ hai ngày trước nhưng không biết rơi ở đâu. Được biết gia đình Hoa có 3 chị em, bố mẹ đều là nông dân chất phác, kinh tế khó khăn. Hành động đẹp “bắt được của rơi trả người đánh mất” của em và gia đình khiến các thầy cô và bà con chòm xóm rất cảm kích. Nguyễn Duy
▪ Nghệ An: Người mẹ nghèo và 4 đứa con dioxin (06/12/2007)
▪ Thị trường mũ bảo hiểm "nóng" trở lại (06/12/2007)
▪ Mưa lớn kéo dài, Huế đối mặt với đợt lũ mới (06/12/2007)
▪ “Của để dành” sau giải phóng mặt bằng (06/12/2007)
▪ “Giải phẫu” nút giao thông Thanh Xuân (06/12/2007)
▪ Đoàn thượng nghị sĩ Nhật khảo sát hiện trường vụ sập cầu Cần Thơ (04/12/2007)
▪ Đề nghị công bố hết dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm (04/12/2007)
▪ Hà Nội: Cháy văn phòng giao dịch của ACB ở phố Tràng Thi (03/12/2007)
▪ Một VĐV dù lượn nước ngoài thiệt mạng trên đỉnh Langbian (03/12/2007)
▪ “Ông từ thiện” 86 tuổi (03/12/2007)