![]() |
Áo rét ngập vỉa hè, tràn cả xuống lòng đường. |
Vỉa hè là nơi được trưng dụng nhiều nhất để bán mặt hàng áo rét. 4 giờ chiều, chạy xe một vòng thành phố, qua các trục đường Quang Trung, 3/2 , Cách Mạng Tháng Tám, Hai Bà Trưng, Phan Đăng Lưu, Thống Nhất…, thấy đủ chủng loại áo ấm tràn ra đường. Hàng bán vỉa hè giá cả khá bình dân, chỉ khoảng 20-30 ngàn đồng/chiếc, chủ yếu phục vụ giới học sinh sinh viên và công nhân. Tuy nhiên, chẳng mấy khi “được” rét nên giới công chức cũng nô nức vào mua. Chị Hương, nhân viên Công ty Thiên Ân, cầm trên tay chiếc áo vừa ý, hồ hởi: “Rẻ quá, tính tiền công may thôi cũng bằng chừng ấy rồi. Thời tiết dạo này rét như dao cắt…”. Nói rồi chị chọn thêm 2 chiếc áo nữa cho 2 con. Một chủ hàng áo rét vỉa hè trên đường 3/2 khoe: “Càng tối trời càng lạnh, áo bán rất chạy”. Chị cho biết, mỗi ngày chị chỉ bán khoảng 5 tiếng buổi chiều tối, bán được khoảng 30 cái. Hỏi có bị công an phạt chuyện lấn chiếm lề đường không? Chị cười: “Không biết. Từ bữa tới giờ không thấy nói gì. Thôi kệ, chừng nào có công an thì chạy vậy”. Dạo quanh đường phố Sài Gòn những ngày này, thấy áo rét xúng xính, khoe sắc rộn ràng. Dương Cầm
▪ Vượt giữa hai xe tải, xe máy nát đầu (26/11/2007)
▪ Dấu lặng buồn ở chợ tình Sa Pa (26/11/2007)
▪ Nam bộ dứt mưa, TPHCM vẫn ngập nặng (26/11/2007)
▪ 43 năm nuôi em chồng tâm thần, 19 năm nuôi cháu chồng mồ côi (26/11/2007)
▪ Cô gái bị hành hạ tâm sự về cuộc sống mới và tình yêu (26/11/2007)
▪ Cô dâu Việt lấy chồng Hàn sẽ được bảo vệ (24/11/2007)
▪ Dân sẽ “sốc” với biện pháp chống ùn tắc giao thông (23/11/2007)
▪ Bão số 7 “nhắm” thẳng vào Nam Trung bộ (22/11/2007)
▪ Mẹ nuôi dùng búa… dạy con (22/11/2007)
▪ Đất cấp sai thẩm quyền cũng sẽ có "sổ đỏ" (22/11/2007)