Cơn bão HIV/AIDS bất ngờ tràn về... Cuộc "đại xét nghiệm" phát hiện một con số kinh hoàng: gần 1/10 dân số thôn nhiễm HIV trong đó có cả những phụ nữ trẻ mới 18, đôi mươi, không may bị lây căn bệnh thế kỷ từ chồng... Tháng nào thôn cũng có thêm nấm mồ mới... Xót xa Đá Bạc, xót xa cho những người dân chân lấm tay bùn chỉ vì thiếu thông tin, kém hiểu biết đã mang hoạ về reo rắc cả thôn Đá Bạc. Vài năm trước, thôn Đá Bạc, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình rộ lên phong trào đi "làm kinh tế mới": vào Quảng Nam khai thác vàng. Cái thôn có gần 400 hộ dân, 90% dân số là người Mường này bỗng dưng chỉ còn lại người già, phụ nữ và trẻ em. Trai tráng sức dài vai rộng đã kéo nhau đi tìm miền đất mới hết. Ai cũng mong, Đá Bạc ngày mai rồi sẽ thay da đổi thịt. Ai cũng nghĩ, hơn 80 hộ dân của thôn sẽ có một cuộc sống tươi sáng hơn... Ngờ đâu, chỉ một thời gian ngắn sau, những "niềm hy vọng" ấy lần lượt trở về. Trong cái vỏ không thể tàn tạ hơn. Người ta đã vắt kiệt sức các anh rồi thả về. Tiền đâu không thấy, giấc mơ đổi mới đâu không thấy, chỉ thấy những nhân lực trụ cột của cả thôn giờ đã sức cùng lực kiệt. Tồi tệ hơn, họ không biết mình đã mang về cái thôn yên ả này mầm mống căn bệnh thế kỷ... Một cuộc "đại xét nghiệm" đã được tổ chức ngay khi "con bệnh" đầu tiên - một trong những người tham gia lực lượng đào vàng ngày ấy - bị phát hiện dương tính với HIV. Không khí kinh hoàng, hãi hùng bao trùm lên cả Đá Bạc. Người ta chết đứng khi phát hiện ra gần 1/10 dân số thôn "dính HIV". Trong đó có cả những phụ nữ trẻ mới 18, đôi mươi - những người không may mắn bị lây nhiễm từ chồng... Đau đớn hơn cả là khi lần lại nguyên nhân, những con bệnh HIV dù không ma tuý, không mại dâm kia mới phát hiện ra, mình vô tình bị nhiễm HIV chỉ vì "bị ép dùng chung bơm kim tiêm"... Tháng nào trong thôn cũng có thêm nấm mồ mới... Nhiều người trong số này hoảng sợ tới mức phát điên... Nhưng hầu hết đã vượt qua được những đớn đau của bệnh tật và sự kỳ thị của cộng đồng để kiên cường sống, kiên cường làm việc. Đá Bạc đã hồi sinh sau cơn sóng lớn. Và họ cũng quý trọng hơn giá trị của mỗi ngày được sống... Với những hình ảnh chân thực nhất, bộ phim tài liệu Xót xa Đá Bạc muốn tìm đến khán giả sự đồng cảm và chia sẻ khát vọng sống với những bạn trẻ có HIV tại Đá Bạc; ca ngợi vẻ đẹp diệu kỳ của cuộc sống, của tình người... |
▪ Hãy bắt đầu bằng hành động (25/11/2008)
▪ Quận Ðồ Sơn nỗ lực phòng, chống HIV/AIDS (24/11/2008)
▪ HIV: Đừng vô cảm (22/11/2008)
▪ "Vâng, tôi là người nhiễm HIV" (21/11/2008)
▪ Xem và bầu chọn tranh ảnh đẩy lùi HIV/AIDS (20/11/2008)
▪ Người ông! (20/11/2008)
▪ Thanh niên xung kích chống kỳ thị HIV/AIDS (19/11/2008)
▪ Những tấm lòng cùng chung một đích đến (19/11/2008)
▪ Chúng tôi đã chọn nghề này (18/11/2008)
▪ Không quay lưng lại với cuộc đời (18/11/2008)