Anh - Ecuador: Lần này vẫn thế!
Các Website khác - 25/06/2006
Sân Stuttgart, 22h ngày 25.6, Anh - Ecuador:
Lần này vẫn thế!

Trần Hải
Quito 1970, Francis Lee và Brian Kidd 2 lần phát hoả giúp "3 con sư tử" Anh hạ đo ván chủ nhà Ecuador 2 - 0 trong một trận giao hữu. Hơn 36 năm có lẻ, giờ họ mới lại gặp nhau, nhưng lần này ở một giải đấu chính thức - World Cup. Liệu lần này vẫn thế?!

Dự đoán: Anh thắng 2 - 0

Hai trụ cột D.Beckham và J.Terry
(phải) tự tin giúp sư tử Anh
chiến thắng.
Có cảm giác như lối đá của tuyển Anh rất dễ bị bắt bài; cảm giác như người ta dễ dàng hoá giải từng con người của họ ở trên sân và cảm giác như Sven Eriksson không phải một chiến lược gia tài năng và giàu bản lĩnh giống như tuổi nghề của ông... Đó là những tồn tại của tuyển Anh... Nhưng tuyển "3 con sư tử" đến Đức lần này trong phong thái khác xa với hồi France 98 - nơi Anh đã thua ngay ở vòng knock - out đầu tiên; cũng không hẳn như World Cup 2002, khi Anh quá non nớt trước Brazil ở tứ kết. Người xứ sương mù viếng nước Đức trong lần thứ 18 VCK cúp thế giới để soán lại ngôi hậu. Và tất nhiên, Ecuador chỉ là một trong rất nhiều những cái tên mà người Anh sẽ "bước qua" mà thôi!

Hậu vệ cánh phải kỳ cựu Gary Neville vẫn chưa sẵn sàng sau chấn thương. Trong hoàn cảnh J.Carragher trám chỗ chưa thật tốt, HLV Eriksson sẽ chủ động thử nghiệm Owen Hargreaves ở vị trí này. Cầu thủ của Bayern Munich khá đa năng nhưng thực tế không nhiều lần anh chơi trong vai trò này khi trở lại khoác áo đội tuyển quốc gia. Đây chắc chắn là phương án bất đắc dĩ với chuyên gia thu hồi bóng Hergreaves. Những nhà bình luận đã tưởng tượng tới sơ đồ 4-1-4-1 mà Sven sẽ sử dụng trong trận đấu với Ecuador. Như vậy, mối liên lạc cuối cùng của tuyến tiền vệ 5 người là Michael Carrick - người lần đầu tiên ra sân ở World Cup này. Chắc chắn anh có thừa khao khát thể hiện của một cầu thủ trẻ. Với sự đảm bảo của Michael Carrick, bộ tứ còn lại ở khu trung tâm của Anh: Beckham, Gerrard, Lampard và Joe Cole sẽ mặc sức tung hoành bên dưới Wayne Rooney. Sẽ có rất nhiều phương án tổ chức tấn công, và bàn thắng chỉ còn là vấn đề thời gian. Song Rio Ferdinand và Terry sẽ luôn phải cảnh tỉnh khi Ecuador có những tiền đạo nhanh như chớp.

Ở phần sân bên kia, Ecuador gần như không có sự thay đổi nào so với các trận đấu vòng bảng. Trong khung thành, Mora vẫn sẽ là chỗ dựa vững chắc, De la Cruz - cầu thủ từng có thâm niên thi đấu tại Premier League sẽ thống lĩnh hàng hậu vệ, Mendez, Castillo, Valencia và Edwin Tenorio làm việc ở khu trung tâm. Tất nhiên, sự kỳ vọng lớn nhất của Ecuador là A.Delgado. Cùng với Carlos Tenorio trên tuyến đầu, Ecuador luôn cho thấy sự nguy hiểm rình rập. Bất cứ một đối thủ nào, ngay cả khi đó là Đức, cũng không dám chủ quan với bước chạy của tiền đạo 32 tuổi Delgado, cầu thủ đang có kỳ World Cup thứ 2 liên tiếp.

Tin mới nhất ngày 25.6

Sân Nuremberg 2h ngày 26.6, Bồ Đào Nha - Hà Lan: Rợp trời 2 màu cam - đỏ

Sân Stuttgart, 22h ngày 25.6, Anh - Ecuador: Lần này vẫn thế

Argentina - Mexico: "Mê" trị "Ác"

"Xe tăng" bị chặn sớm ở Berlin?
Trước khi Ecuador khởi tranh những trận đấu vòng loại bảng A, nhiều người e ngại rằng, đội bóng này sẽ sớm phải rời cuộc chơi. Cầu thủ Ecuador vốn quen chơi bóng dưới nhiệt độ 39 độ C và ở một độ cao rất đáng kể so với mực nước biển nên sẽ khó thích ứng với thời tiết thay đổi liên tục tại Đức. Song thực tế, nó đã không tác động nhiều đến lối chơi cũng như nền tảng thể lực cực tốt của Ecuador. Và đó là những cơ sở để người Ecuador tin tưởng vào một chiến thắng.

Tuyển Anh luôn tỏ ra lúng túng khi gặp phải các trường phái bóng đá giàu chất kỹ thuật. Các CĐV Anh vẫn chưa thể nuốt trôi thất bại trước sự quái chiêu của người Argentina tại France 98; 2 năm sau đó, đến lượt Romania và Bồ Đào Nha - những đội có lối chơi rất kỹ thuật, dạy thêm một bài học ở Euro 2000; World Cup 2002, kẻ thù lúc này là Brazil ở tứ kết và gần đây nhất, Anh đã rời mùa hè Bồ Đào Nha 2004 trong nước mắt, khi cầu thủ của họ rối như tơ vò trước các pha xử lý khéo léo của đội chủ nhà.

Đó là những con số không thể không nhắc tới và nếu Anh muốn chơi trận đấu cuối cùng tại Berlin mùa hè này, họ phải có những phép tính hợp lý. Tất nhiên, Ecuador không hay như Argentina, họ cũng chưa đạt đẳng cấp như người láng giềng Brazil, song Anh hãy cứ dè chừng.

Nếu được chơi với đúng phong cách "phớt-ăng-lê" của mình - một lối chơi tấn công rực lửa và nhanh, chiến thắng sẽ mỉm cười với dân quốc đảo sương mù.

Đội hình dự kiến
Anh: Robinson; Hargreaves, Ferdinand, Terry, A Cole; Beckham, Gerrard, Carrick, Lampard, Joe Cole; Rooney.
Ecuador: Mora; De la Cruz, Hurtado, Espinoza, Reasco; Mendez, Castillo, Valencia, Edwin Tenorio; Delgado, Carlos Tenorio.
Trọng tài: Frank De Bleeckere (Bỉ).

Phát biểu trước trận đấu

HLV Luis Fernando Suarez: "Anh là một đội bóng hàng đầu thế giới. Sẽ rất khó khăn cho chúng tôi nếu muốn cản sức công phá của họ. Nhưng Euador đã có những tính toán cho riêng mình. Hãy đặt niềm tin vào chúng tôi".

HLV Sven-Goran Eriksson: "Tuyển Anh có rất nhiều các phương án giải quyết bàn thắng, chứ không như người ta nghĩ. Tôi không có ý đánh giá thấp Ecuador, nhưng nếu cầu thủ của tôi chơi bóng đúng với khả năng thực của mình, chiến thắng sẽ đến".