Italia - Australia: 1-0. Trọng tài "lôi" Italia vào tứ kết
Các Website khác - 27/06/2006
Italia - Australia: 1-0
Trọng tài "lôi" Italia vào tứ kết

Pha bóng dẫn đến quả đá phạt 11m
cho đội tuyển Italia.
Không có một biểu hiện "chiếu dưới" nào cả. Không có sự "bề trên" lẫn sự phân tâm trong chuyện scandal ở Serie A. Những sự thiếu vắng trụ cột (Harry Kewell - Australia, A.Nesta - Italia) đã không làm ảnh hưởng rõ rệt đến trận đấu. Dù sao thì Italia - đội được đánh giá cao hơn - đã có những pha dàn xếp làm hài lòng khán giả, khi chơi tấn công hiệu quả, ngay từ những phút đầu, với bộ ba tấn công: L.Toni - A.Gilardino, Del Piero. Trong khi đó, Guus Hiddink một lần nữa chứng tỏ mình là một HLV tài năng.

Hôm qua, Australia ra sân mà không có trụ cột Harry Kewell, B.Emerton... Thế nên, những ngôi sao còn lại như Viduka, Bresciano, Tim Cahill... không có một pha tấn công nào ra hồn. Nhưng Italia cũng không hơn. Có phải tính chất của những cuộc đối đầu căng thẳng đã khiến cả hai đội đều không phát huy được lợi thế, sức mạnh của mình?

Rạng sáng 27.6: Thắng penalty tuyệt đối, Ukraina vào tứ kết

27.6: Italia gặp Ukraina ở tứ kết

Nước mắt đàn ông

Điện thoại cũ..."cháy" hàng

Cú sút của Beckham đem lại cho nước Anh 185 triệu USD
Hiệp hai, ông Lippi quyết định cải tổ hàng tấn công khi thay Gilardino bằng Iaquinta. Thế nhưng, trọng tài người Tây Ban Nha, Luis Medina Cantalejo đã quá khắt khe với Italia khi phạt thẻ đỏ trực tiếp trung vệ M.Materazzi ở phút 50, trong một tình huống thậm chí không đáng nhận thẻ vàng.

Quá bức xúc, giảng viên trọng tài Việt Nam, Đoàn Phú Tấn nhận xét: "Tôi không hiểu điều gì đang diễn ra với các trọng tài ở World Cup? Nếu không vì một sự chỉ đạo sai lầm gì mà đến nỗi thế, thì có lẽ họ điên hết cả rồi. Họ coi việc rút thẻ như một trò đùa. Họ sẽ mắc tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng"".

Thế nên, ông Lippi buộc phải cho tiền đạo L.Toni ra sân, nhường chỗ cho A.Barzagli - hậu vệ 25 tuổi đang khoác áo Palermo - chỉ 5 phút sau đó. Rồi "hoàng tử" Totti vào sân (thay Del Piero). Nhưng sự thay đổi cũng không khiến cục diện trận đấu thay đổi là bao. Đội "chiếu dưới" dù chơi hơn người cũng không có nhiều pha thực sự nguy hiểm. Ông Hiddink đưa tiền đạo Aloisi vào thay tiền vệ M.Sterjovski ở phút 81, nhằm muốn kết liễu đối thủ ngay trong hiệp chính.

Thế nhưng, Italia đã không sụp đổ. Trái lại, chính họ đã khiến "phù thủy" Hiddink phải trả giá. Trong một pha tấn công bên cánh trái, F.Grosso đã đánh lừa được trọng tài khi L.Neill không hề phạm lỗi trong vòng cấm. Dẫu thế, F.Totti - người vào sân trong hiệp 2 - đã lĩnh trách nhiệm sút quả 11m cân não ấy. Và bàn thắng đã được ghi. Đấy đã là phút cuối cùng của trận đấu. Đấy là bàn thắng duy nhất của trận đấu. Italia đã vào tứ kết, chẳng một chút thuyết phục. Ông Đoàn Phú Tấn cho rằng: "Hai cái vô cùng sai thành một sự hợp lý. Quả 11m thổi "láo" chưa từng thấy!". Thật không còn gì để nói! Dẫu sao, trọng tài cũng đã "lôi" Italia vào tứ kết, bằng quả 11m cực kỳ trắng trợn, cho dù trước đó ông đã sai khi bắt họ "chấp" 1 người.
Dũng Minh