Sân Hamburg 21h ngày 22.6, CH Czech - Italia: Sống hay tồn tại? Trần Hải Sau những khởi đầu như mơ của Italia và Czech tại bảng H, không ai nghĩ hai "đại gia" này lại lâm vào thế khó như hiện tại. Italia cần ít nhất 1 điểm nữa để chắc suất trong khi Czech có lẽ phải cần nhiều hơn thế. Không còn đường lùi khi sau lưng sân bóng Hamburg kỳ vĩ là chiếc vé hồi hương đã được đặt sẵn tại phi trường thành phố này cho bất cứ ai thúc thủ.
Nó sẽ khiến cho đôi chân của họ nặng hơn. Lịch sử đã có 10 lần Czech Republic/Czechoslovakia (Tiệp Khắc cũ) giành chiến thắng khi đối đầu với Italia và chỉ 9 lần, tuyển xứ pha lê thúc thủ. Nhưng những giá trị đó đã lùi váo quá xa trong quá khứ. Thời điểm hiện tại, Italia ở một đẳng cấp có thể gọi là cao hơn Czech một bậc. Nếu Czech chỉ có 1 điểm trong trận đấu này, khi đó quyền phán quyết sẽ không thuộc về họ. HLV Karel Bruckner buộc phải hy vọng tuyển Mỹ thắng Ghana với cách biệt tối thiểu trong diễn biến cùng giờ tại Nuremberg. Rõ ràng, nếu không phải là một chiến thắng thì chỉ còn con đường rất nhỏ cho Czech ước mơ. Những người yêu mến Nedved chắc sẽ phải rơi lệ nếu đội bóng của anh bị loại oan nghiệt. Đây là điểm rơi tốt nhất của một thế hệ bóng đá tài năng nhất CH Czech kể từ khi Tiệp Khắc tan rã. Hy vọng điều tồi tệ sẽ không xảy ra... Một ngày đẹp trời, Nedved và Rosicky có thể làm chuyện điên loạn, nhưng nếu bị đeo bám như trận đấu với Ghana, sự kỳ vọng coi như tắt ngấm. Hàng phòng ngự của Italia vốn được bọc bởi rất nhiều lớp. Và kể từ đầu giải, chưa một đối thủ nào hơn 1 lần sút thủng lưới Buffon. Rất có thể, Gattuso và Pirlo sẽ chơi lùi sâu hơn vị trí tiền vệ trung tâm sở trường để đảm bảo an toàn khu vực trước vòng cấm. HLV Marcello Lippi chắc chắn không muốn để tuột mất ngôi đầu bảng mà họ đang nắm hòng tránh trận "chung kết sớm" với Brazil - đội nhiều khả năng đứng đầu bảng F. Một trận hoà, thậm chí thua với cách biệt tối thiểu cũng có thể giúp Italia bảo toàn lực lượng ở vòng 1/8, nhưng chắc chắn họ muốn nhiều hơn thế. Họ sẽ không tồn tại bằng mọi giá mà phải sống để trị vì, để đòi lại ngôi hậu đã để vuột hơn 24 năm nay. Một vài cuộc đối đầu trên sân của những đồng đội cấp CLB, song lợi thế luôn thuộc về người Italia. Một mình Marek Jankulovski khó cưỡng lại số đông các đồng đội ở Milan như A.Nesta, G.Gattuso, A.Pirlo, A.Gilardino và F.Inzaghi. Trong lúc đó, P.Nedved sẽ phải tìm ra điểm yếu của G.Buffon, Cannavaro, Zambrotta, Camoranesi và Del Piero tại Delle Alpi. Tuyển Italia sẽ không có Perrotta với vết đau ở một bên chân trong trận hoà với Mỹ, trong lúc De Rossi vắng mặt vì thẻ phạt. Nếu để mặc Czech chơi đúng với phong cách của mình, bàn thắng chỉ còn là vấn đề thời gian. Song e rằng, Italia sẽ chủ động chơi chậm và chặt chẽ để nghe ngóng những diễn biến của trận đấu còn lại trong bảng. Sẽ khó có bất ngờ vào đêm nay trong trạng thái mà tuyển thiên thanh đang làm chủ cuộc chơi. Dự đoán: Hoà 1 - 1 Đội hình dự kiến Cộng hoà Czech: Petr Cech; Zdenek Grygera, Marek Jankulovski, David Rozehnal, Martin Jiranek; Tomas Galasek, Pavel Nedved, Karel Poborsky, Tomas Rosicky; Marek Heinz, Milan Baros. Itlia: Gianluigi Buffon; Cristian Zaccardo, Alessandro Nesta, Fabio Cannavaro, Fabio Grosso; Andrea Pirlo, Gennaro Gattuso, Gianluca Zambrotta, Francesco Totti; Luca Toni, Alberto Gilardino.
|
▪ Chuyện làm báo tự kể Tôi đã "chế Tam Quốc" như thế nào? (22/06/2006)
▪ Bên lề ngày 22.06.2006 (22/06/2006)
▪ Trước lượt trận đêm nay (22.6), rạng sáng mai: Công thành chiến (22/06/2006)
▪ Nửa đường (22/06/2006)
▪ Viên Thiệu ươn hèn tha Đổng Trác -Eriksson nhút nhát thả Viking (22/06/2006)
▪ Mexico nghẹt thở đi tiếp (22/06/2006)
▪ Bên lề ngày 21.06.2006 (21/06/2006)
▪ Lạ lùng Tây Ban Nha (21/06/2006)
▪ Chuẩn bị vào vòng đấu knock-out: Tính chuyện loại Brazil (21/06/2006)
▪ Chọc Chương Hàm, Hàn Tín thắng lớn -Trêu bò tót, Tunisia thua to (21/06/2006)