Trước lượt trận đêm nay (22.6), rạng sáng mai: Công thành chiến
Trần Hải "Công thành chiến" - cụm từ có phần mang "hơi hám" của "chiến quốc" xưa, hay tựa tựa "mùi" của võ lâm tranh bá, song rõ ràng, thế trận ở lượt cuối 2 bảng E, F vào đêm nay, rạng sáng mai là một hình ảnh tương tự thế. Một bên cố thủ để bảo vệ thành, bảo vệ cái bình phong mà trong đó là muôn ngàn cô gái đẹp, bên còn lại buộc phải "tấn" để chiếm thế thượng phong...
Bảng E: "Đại gia" lâm nạn
 | Một mình Nedved (ảnh trái) khó tìm đường vào khung thành Buffon( ảnh phải). |
Đêm nay, CH Czech sẽ phải đơn thương độc mã để tìm nhiều hơn 1 điểm trong cuộc chiến chống lại người Italia tại thành Hamburg nếu không muốn xách giỏ về nước. Sau những diễn biến đầu tiên ở bảng E, không ai nghĩ 2 "đại gia" Italia và Czech lại lâm nạn.
Sau trận thua Ghana 0 - 2, người Czech bắt đầu cảm nhận được những dòng nước mắt pha lê. Họ không hề e ngại người Italia khi lịch sử đã có 10 lần Czech/ Czechoslovakia (Tiệp Khắc cũ) vượt qua Italia và chỉ 9 lần thúc thủ trước đó. Song đánh bại đội bóng của những Del Piero, Totti và Buffon lúc này là chuyện chẳng đơn giản.
Trong trường hợp P.Nedved và đồng đội của anh chỉ tìm được 1 điểm trước những đồng đội cũ ở Serie A, sự phán quyết không thuộc về họ. HLV Karel Bruckner buộc phải hy vọng tuyển Mỹ thắng Ghana (đội đang có 3 điểm và một chiến thắng nữa sẽ giúp họ chắc suất ở vòng 1/8) với cách biệt tối thiểu trong diễn biến cùng giờ tại Nuremberg. Có thể CH Czech được người Mỹ ủng hộ khi cơ hội đi tiếp của đội bóng tây bán cầu chưa phải đã cạn nếu có nhiều hơn 1 điểm trước Ghana.
Trở lại với Hamburg, Czech sẽ đón sự trở lại của chân sút Milan Baros sau chấn thương. Sự trở lại của Baros sẽ giúp Bruckner yên tâm hơn khi ông vẫn không thể có J.Koller (chấn thương gân khoeo). Trong trường hợp các chân sút của họ chưa thể bắt nhịp, Czech sẽ phải chuẩn bị những phương án áp sát khung thành Italia từ tuyến 2, với sự cơ động của Nedved, Rosicky và Poborsky. Nhưng điều này vẫn quá khó, vì hàng thủ Italia luôn được tạo rất nhiều lớp trước một Buffon cực kỳ chắc chắn. Trong rất nhiều tình huống bị dồn ép, những Gattuso và Pirlo đá như những trung vệ thực sự.
Hamburg sẽ là nơi "tao ngộ" của khá nhiều người từng là "hảo hữu" ở hai bên chiến tuyến. Một mình M.Jankulovski khó cưỡng lại được số đông các đồng đội ở Milan như A.Nesta, G.Gattuso, A.Pirlo, A.Gilardino và F.Inzaghi. Trong lúc đó, P.Nedved sẽ phải tìm ra điểm yếu của G.Buffon, Cannavaro, Zambrotta, Camoranesi và Del Piero tại Delle Alpi. Tuyển Italia sẽ không có Perrotta với vết đau ở một bên chân trong trận hoà với Mỹ, trong lúc De Rossi sẽ phải nghỉ thi đấu vì thẻ phạt.
Chắc chắn Czech sẽ "công thành" bằng mọi giá, trong khi phòng ngự - phản công vốn là miếng đánh sở trường của người Italia. Sẽ là rất đáng tiếc nếu đội bóng của Nedved bị loại, nhưng sẽ không bất ngờ khi Czech dính "chưởng". Với những mũi tên thuộc loại cự phách trên tuyến đầu, "lực sát thương" của Italia rất kinh khủng. Nhưng nếu có bất ngờ xảy ra, tức Ghana thắng Mỹ và Czech hạ Italia, chiếc vé hồi hương sẽ ghi tên người YÁ ở phi trường Hamburg.
Bảng F: Cố thủ
Trước lượt trận cuối, Brazil đã chắc suất vào vòng sau khi đang có 6 điểm. Nhưng đối thủ của họ đêm nay - Nhật Bản (đội mới có 1 điểm) muốn nhiều hơn một trận thắng và trông chờ trận đấu Croatia - Australia có lợi điểm nghiêng về phía đội bóng Châu Âu. Lúc này, Nhật Bản sẽ tính toán với Croatia (cũng đang có 1 điểm) về hiệu số bàn thắng - thua.
Song phải thừa nhận, đại biểu Châu Á chỉ còn một cửa rất hẹp. Brazil sẽ cố thủ để bảo toàn ngôi đầu bảng, tránh gặp đội bóng mạnh nhất bảng E. Trong lúc, Australia (đang có 3 điểm) với màn thể hiện tuyệt vời ở 2 lượt trận đầu xứng đáng đứng trên Croatia. Dù sao thì các đội ở bảng F sẽ dễ toan tính hơn khi các diễn biến bảng E sẽ diễn ra trước đó vài giờ.
Lần gần đây nhất, Nhật Bản đã cầm chân Brazil 2 - 2 trong một trận đấu rất hay tại Confederations Cup 2005 cũng trên đất Đức. Nakamura và Ogura - những người ghi bàn cho Nhật khi đó - sẽ có dịp gặp lại bộ đôi Robinho - Ronaldinho, cũng là tác nhân kéo lại 1 điểm cho Brazil năm ngoái. Đêm nay, Nhật Bản sẽ không có trung vệ đội trưởng Miyamoto do thẻ phạt. Lúc này, HLV Zico có lẽ đang cầu Phật để giúp Nhật Bản qua mặt đội bóng quê hương.
Vào thời điểm đó tại Stuttgart, trận Croatia - Australia hứa hẹn nhiều hấp dẫn. Croatia trội hơn về thành tích tại World Cup (từng đoạt hạng ba thế giới ở France 1998), nhưng Australia đang có lợi điểm và phong độ tốt hơn. Tuyển socceroos cũng đang được sự hậu thuẫn của lịch sử với 2 chiến thắng, 1 hoà trong số 4 lần gặp Croatia trước đây. Cơ hội "thăng tiến" rất lớn đang mở ra trước mặt người Australia, nếu họ bảo vệ được những gì mình có. Chuyên gia dự đoán: Italia sẽ thắng
- Trợ lý HLV đội tuyển quốc gia Trần Công Minh: CH Czech - Italia có thể xem là trận chung kết của bảng E. Nếu Italia chỉ cần thủ hoà là đủ điểm vào vòng sau thì Czech buộc phải thắng, nếu muốn chắc đi tiếp. Chuyện này không dễ cho Czech khi họ thiếu một số vị trí then chốt. Italia giải này không tốt cả về lực lượng lẫn lối chơi, nhưng tôi nghĩ Italia sẽ thắng 1 - 0.
- GĐKT HA.GL Nguyễn Văn Vinh: Mỗi lần gặp nhau thì CH Czech thua Italia nhiều hơn là thắng, nên lần này cũng rất khó cho Czech khi buộc phải thắng để vào vòng sau. Tôi rất ấn tượng với Czech sau trận đầu tiên và thất vọng khi họ thua trắng Ghana. Trong tình thế buộc phải thắng, liệu tâm lý thi đấu vốn không tốt có thể giúp Czech có đủ 3 điểm? Rất khó khăn, tôi nghĩ họ sẽ thua.
- Phó Chủ tịch LĐBĐ TP.Hồ Chí Minh Dương Vũ Lâm: Nếu CH Czech bị loại thì thật đáng tiếc, vì tôi rất kỳ vọng sau trận đầu tiên họ trình diện. Gặp Italia - đội tính toán chiến thuật rất giỏi, có quyền chọn đối thủ ở vòng sau - nên tôi dự đoán Italia sẽ thắng để lấy ngôi đầu bảng trước sự cạnh tranh của Ghana, khi đội bóng Châu Phi không khó khăn gì để thắng Mỹ. Tùng Linh thực hiện |
* Sân Hamburg, 21h ngày 22.6: CH Czech - Italia; * Sân Nuremberg, 21h ngày 22.6: Ghana - Mỹ; * Sân Dortmund, 2h ngày 23.6: Nhật Bản - Brazil; * Sân Stuttgart, 2h ngày 23.6: Croatia - Australia. Dự đoán: Italia - Czech: 1 - 1; Ghana - Mỹ: 2 - 2; Brazil - Nhật Bản: 1 - 1; Croatia - Australia: 1 - 2.

|