Tạm biệt Czech! Chào Mỹ!
Các Website khác - 23/06/2006
21H00 ngày 22.6, kết thúc bảng E: Italia - CH Czech: 2-0, Ghana - Mỹ: 2-1
Tạm biệt Czech! Chào Mỹ!

>> 23.6, kết thúc bảng E & F: Italia gặp Australia và Ghana gặp Brazil ở vòng 1/8

Rất ít người nghĩ rằng phải đến trận cuối cùng, số phận bảng E mới rõ ràng với cả 4 đội. Thế nên, hai trận đấu kết thúc tối qua đã thực sự gay cấn, cho dù kịch tính không kéo dài đến nửa cuối hiệp 2. Trong cái sự lựa chọn ngặt nghèo ấy, niềm vui đã không thể san đều cho các đội. Và "tử thần" đã rọi vào và lôi Czech, Mỹ về nước...

Niềm vui của các cầu thủ Ghana
sau khi Draman (trái) ghi bàn
thắng vào lưới đội tuyển Mỹ.
M.Baros vừa lành chấn thương cũng phải ra sân ngay từ đầu. Không thể khác được bởi Czech phải thắng mới chắc đi tiếp, mặt khác Koller cũng chưa thể chơi ngay từ đầu, vì vẫn còn đau. Trận đấu trên sân Hamburg khởi đầu với sự thận trọng, thăm dò và rất ít tình huống nguy hiểm được tạo ra. Ơ trận đấu cùng giờ trên sân Nuremberg, cả Ghana lẫn Mỹ đều buộc phải quyết thắng, để không đi vào ngõ cụt ngay sau vòng bảng. Phút 22, tiền vệ H.Dramani (Ghana) phá bẫy việt vị; bình tĩnh sửa bóng vào góc xa khiến thủ môn K.Keller bó tay. Ban huấn luyện CH Czech nghe kết quả mà lòng rối bời. Chỉ còn nước phải thắng, đội bóng của P.Nedved mới giành quyền đi tiếp.

Nhưng Italia - đối thủ của họ - cũng rất muốn tránh Brazil (nhiều khả năng đứng đầu bảng F - sáng nay đã rõ) ngay ở vòng knock - out đầu tiên. Thế nên, thầy trò ông M.Lippi chẳng hề nhường đối thủ cùng lục địa già, cho dù ở nửa bên kia chiến tuyến, có rất nhiều người là đồng đội của nhau ở các CLB của Serie A.

Chỉ đúng 4 phút sau, người Czech lại đón nhận niềm đau gấp đôi. Hậu vệ Materazzi - người vào thay A.Nesta ở phút 17 - nhảy lên đánh đầu vào góc xa mở tỉ số cho Italia. Điều lạ lùng là Czech đã không có cầu thủ nào đứng ở cột dọc để lót hộ thủ môn P.Cech. Khi mà người Mỹ gỡ hòa (phút 43, trong tình thế mà tiền vệ C.Dempsey sút bóng từ tư thế việt vị), tưởng như cơ hội đã nhen nhóm cho người Czech. Nhưng họ lại trượt dài xuống vực thẳm, bởi đúng cái lúc mà hy vọng vừa nhen lên ấy, họ lại bị giội thêm một gáo nước đá. Chỉ đúng 2 phút sau, tiền vệ J.Polak phạm lỗi không cần thiết từ phía sau, nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. Đau đớn hơn, khi đúng 2 phút sau Ghana đã nâng tỉ số lên 2-1, khi đội trưởng S.Appiah đá thành công cú sút 11m; sau khi R.Pimpong bị hậu vệ Oguchi Onyewu phạm lỗi trong vòng cấm. Thông tin tồi tệ ấy như muốn kéo tụt Czech xuống vũng lầy.

Dù rất nỗ lực, Pavel Nedved (trái)
vẫn không thể giúp CH Czech đi tiếp.
Hiệp hai diễn ra rất sôi nổi; bởi chưa có bất kỳ đội nào tạo được sự chắc chắn. Czech dù thiếu người vẫn buộc phải dâng lên tấn công; trong khi Mỹ cũng không còn con đường nào khác để lựa chọn. Phút 57, John Mensah suýt chút nữa nâng tỉ số lên 3-1 cho Ghana, nếu xà ngang không cứu thua cho Mỹ. Nhưng chẳng cần đợi kết quả trận cùng giờ; cơ hội với Czech cũng thật sự chấm dứt khi họ nhận thêm một bàn thua. Phút 86, từ một pha phản công cực nhanh, tiền đạo vào thay người F.Inzaghi đã nâng tỉ số lên 2-0 cho đội bóng màu thiên thanh, khi anh đối mặt rồi lừa qua cả thủ môn P.Cech và nhẹ nhàng dứt điểm vào lưới trống. Lần thứ 50 khoác áo đội tuyển quốc gia với Inzaghi là một dấu mốc thật tuyệt, cho dù trước khi ghi bàn, tiền đạo của AC Milan đã có những pha bỏ lỡ thật đáng tiếc! Dù sao thì Italia cũng đứng đầu bảng E, với 7 điểm, hơn Ghana đúng 1 điểm. Với Ghana, chiếc vé vào vòng 2 một cách thuyết phục đã gỡ gạc thể diện rất nhiều cho bóng đá Châu Phi. Chỉ có điều đáng tiếc là họ sẽ mất trụ cột M.Essien ở vòng 1/8, vì tiền vệ đang khoác áo Chelsea đã nhận hai thẻ vàng ở vòng bảng. Dũng Minh