Hùm xám – Bayern Munich, ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch cúp UEFA năm nay sẽ hành quân đến Belgrade vào đêm nay với một đội hình chắp vá. Hàng công của Bayern sẽ chịu tổn thất nặng nhất khi không có sự góp mặt của Ribery và Toni.
Nhạc trưởng người Pháp Franck Ribery đã bị căng cơ trong trận thắng Bochum 2-1 vào cuối tuần qua trong khuôn khổ Bundesliga và bị HLV Hitzfeld loại ra khỏi danh sách thi đấu. Trong khi đó tiền đạo người Ý Luca Toni, người đã ghi 8 bàn tại Bundesliga không thể ra sân vì bị cảm cúm.
Ngoài ra Bayern Munich cũng sẽ không có tiền vệ người Argentina Martin Demichelis (cảm cúm) và hậu vệ người Bỉ Daniel Van Buyten (bị đau cơ đùi). Như vậy thi đấu ở cặp trung vệ Bayern sẽ là Lucio và cầu thủ trẻ Christian Lell.
![]() |
Các cầu thủ Bayern tập luyện tại Belgrade - Ảnh: AFP |
May cho Bayern là bộ đôi hậu vệ Lucio và Philipp Lahm đã kịp bình phục, giúp tình hình không nghiêm trọng thêm. Hitzfeld sẽ buộc phải miễn cưỡng sử dụng hậu vệ đa năng Christian Lell hoặc cầu thủ đã nghỉ thi đấu suốt hơn 1 năm qua là Valerien Ismaël trong vai trò đá cặp trung vệ bên cạnh Lucio.
Khi có Toni và Ribery, Bayern thường chơi với sơ đồ 4-4-2 nhưng nếu cần một thế trận chắc chắn, không loại trừ khả năng HLV Hitzfeld sẽ chỉ cắm một mình Miroslav Klose trên hàng công và dành suất thứ năm ở hàng tiền vệ cho cầu thủ trẻ Andreas Ottl.
Trong mùa bóng này, sau khi bổ sung nhiều gương mặt mới, Bayern Munich đang thi đấu rất thành công và tạm thời xếp đầu bảng tại Bundesliga sau 10 vòng đấu. Họ cũng đang chơi rất tốt tại Cup UEFA.
Bayern và Red Star đang sở hữu tổng cộng 5 chức vô địch châu Âu nên chắc chắn đây sẽ là trận cầu đáng chú ý nhất loạt trận vòng bảng UEFA Cup đêm nay.
Một điều đặc biệt nữa là trên con đường đăng quang Champions League 1991, Red Star đã loại chính Bayern ở vòng bán kết với tổng tỉ số 4-3. Mãi hơn 16 năm sau hai đội mới lại có dịp "hội ngộ", tiếc là chỉ ở sân chơi hạng 2 của châu Âu.
"Hùm xám" Munich được coi là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch. Nhưng ngược lại, đây cũng là một trở ngại bởi đội bóng nào cũng sẽ cảm thấy háo hức và quyết tâm đánh bại họ.
Tiền vệ ngôi sao Joao Lucas của Red Star lí giải: "Các cầu thủ đều cảm thấy phấn khích trước trận đấu lớn như vậy và luôn có động lực để thi đấu. Chúng tôi chẳng có gì để mất nên hi vọng chúng tôi sẽ chơi một trận đấu không đến nỗi nào".
Sau khi trải qua mùa bóng tồi tệ với vị trí thứ tư tại Bundesliga, Bayern đã đầu tư rất mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng mùa hè hòng tìm lại tháng ngày vinh quang. Kết quả là họ đang có sự khởi đầu tốt nhất trong 13 năm qua với thành tích bất bại, toàn thắng cả 7 trận gần đây nhất.
Về phần mình, Red Star Belgrade cũng đang có được phong độ tốt không kém khi chưa bị đánh bại kể từ ngày 14/8 đến nay. Ngoài ra, đội ĐKVĐ Serbia không gặp phải vấn đề chấn thương như Bayern nên HLV Milorad Kosanovi sẽ có trong tay đầy đủ các con bài quan trọng nhất.
Một điểm cần lưu ý là HLV Hitzfeld từng dẫn dắt hai đội bóng FC Aarau và Grassopphers Zurich đối đầu với Red Star nhưng chưa lần nào được ăn mừng chiến thắng. Liệu lần này có phải "quá tam ba bận"?
Đội hình dự kiến:
Crvena Zvezda: Randjelovic - Basta, Gueye, Tutoric, Andjelkovic - Castillo, Lukas - Molina, Milijas, Koroman - Jestrovic.
Bayern Munich: Rensing - Lahm, Lucio, Lell, Jansen – Altintop, Van Bommel, Zé Roberto, Schweinsteiger - Klose, Podolski.
Trọng tài: Matteo Simone Trefoloni (Italy)
Bên cạnh cuộc đối đầu của những cựu vô địch Châu Âu giữa Bayern và Sao Đỏ Belgrade, cặp đấu Tottenham Hotspur - Getafe cũng thu hút được nhiều sự quan tâm của dư luận.
Tất nhiên, vấn đề nổi bật nhất của trận đấu này chính là việc HLV Martin Jol của Spurs sẽ xoay sở thế nào khi mà mây đen ngày một vần vũ nhiều hơn tại White Hart Lane.
![]() |
Cả Jol và Laudrup đều muốn giành được chiến thắng tại UEFA Cup để tạm quên đi thực tại khó khăn ở giải quốc nội |
Một chiến thắng với bất kỳ tỷ số nào trước vị khách Getafe sẽ làm dịu bầu không khí căng thẳng tại Tottenham và giúp cho chiếc ghế của Jol bớt lung lay hơn đôi chút. Không những thế, việc thi đấu tốt tại UEFA Cup có thể sẽ khiến đội bóng thành London lấy lại tự tin và dần vượt qua thời khắc khó khăn ở giải quốc nội.
Trong điều kiện bình thường, mọi phép so sánh sẽ đều dành sự ưu ái cho Spurs. Họ có đội ngũ chất lượng hơn, một ông thầy dạn dĩ hơn và lại được chơi trên sân nhà. Nhưng bóng đá là bóng đá và kiểu so sánh "thật thà" này không thể đảm bảo cho đội chủ nhà có được chiến thắng.
Thật trớ trêu khi hoàn cảnh của Getafe tại La Liga cũng chẳng khác là bao so với Tottenham tại Premier League. Đội bóng láng giềng của Real Madrid cũng đang xếp thứ 18 tại giải quốc nội như Spurs và cũng đang hướng đến đấu trường Châu Âu như một cứu cánh.
Cả 2 HLV Martin Jol và Michael Laudrup đều như đang ngồi trên đống lửa nhưng sẽ chỉ 1 trong số họ được hưởng niềm vui trong đêm nay.
Một số trận đấu đáng chú ý khác: Bayer Leverkusen - Toulouse, Bordeaux - Galatasaray và Villarreal - Fiorentina.
▪ Xếp hạng FIFA tháng 10: Việt Nam tụt 9 bậc (25/10/2007)
▪ Tủi hổ trên đất khách (25/10/2007)
▪ Màu xanh trở lại (25/10/2007)
▪ Milan thắng lớn, Robinho cứu sống Real (25/10/2007)
▪ "Quỷ đỏ" tiếp tục dạo chơi, CSKA tự thua trước Inter (24/10/2007)
▪ Rijkaard hài lòng với một trận hòa (24/10/2007)
▪ Arsenal đại thắng, Barca bị cầm chân (24/10/2007)
▪ Chiến thắng thuyết phục của Newcastle (23/10/2007)
▪ Khó dễ khôn lường (23/10/2007)
▪ Fabregas không có tên trong “Arsenal XI” mọi thời đại của Arsene Wenger (22/10/2007)