"Quỷ đỏ" tiếp tục dạo chơi, CSKA tự thua trước Inter
Các Website khác - 24/10/2007

Kịch bản cuối tuần qua tại giải Ngoại hạng Anh đã được các cầu thủ Man Utd tiếp tục lập lại trên đất Ukraine khi giành chiến thắng trước Dynamo Kiev với tỷ số 4-2 trong loạt trận thứ 3 vòng bảng Champions League 2007 - 2008. Trong 1 diễn biến khác Inter Milan lật ngược thế cờ trong hiệp hai để giành chiến thắng 2-1 chung cuộc trước chủ nhà CSKA Moscow.

Mang đến sân Olympiyskiy đội hình mạnh nhất, HLV Ferguson không giấu giếm tham vọng giành chiến thắng trước chủ nhà Dynamo Kiev và mang về trọn vẹn 3 điểm để đảm bảo một suất vé lọt vào vòng trong.

Ở trận đấu này, đội khách Man Utd tiếp tục sử dụng bộ đôi Rooney và Tevez trên hàng công. Do Paul Scholes bị chấn thương ngón chân khi tập luyện nên HLV Ferguson buộc phải đưa Fletcher vào trám chỗ và đá cặp cùng Anderson ở vị trí tiền vệ trung tâm. Hai bên cánh của "Quỷ đỏ" vẫn là Ryan Giggs và C.Ronaldo.

Đội khách nhập cuộc khá tốt khi cầm chắc bóng ở khu vực giữa sân và triển khai lối đá tấn công trung lộ, chuyền bóng cho Tevez và Rooney luôn hoạt động liên tục trong khu cấm địa chủ nhà Dynamo Kiev.

Ngay ở phút thứ 10, đội khách đã được hưởng quả đá phạt bên cánh trái. Đội trưởng Ryan Giggs đã thực hiện đường chuyền bổng vào khu vực 16m50 tạo điều kiện để trung vệ Rio Ferdinand lên tham gia tấn công đánh đầu ghi bàn mở tỷ số của trận đấu. Tỷ số là 1-0 nghiêng về Man Utd.

Rio Ferdinand khơi mào chiến thắng cho Red Devils - Ảnh: AP


Có được bàn mở tỷ số từ khá sớm, các cầu thủ đội khách Man Utd đã chơi rất hưng phấn và tiếp tục tràn lên tấn công ép sân đối phương. Phút thứ 12, lại là Ryan Giggs thực hiện quả đá phạt góc bên cánh trái và bóng tiếp tục tìm tới đầu của Rio Ferdinand. Tuy nhiên, lần này thì thủ môn Shovkovskiy đã cảnh giác và kịp thời bay người đẩy bóng bật ra ngoài.

Trong những phút tiếp theo, "Quỷ đỏ" đã tỏ ra rất nguy hiểm trong những tình huống cố định và bóng luôn được chuyền cho những cầu thủ cao lớn như Rio Ferdinand, John O'Shea... bật cao đánh đầu. Đồng thời, HLV Ferguson cũng chỉ đạo các học trò tấn công chủ yếu vào trung lộ và đây chính là điểm  yếu của chủ nhà Dynamo Kiev.

Phút thứ 18, đội khách Man Utd đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Người lập công chính là tiền đạo Rooney và đây chính là kết quả của đợt tấn công trung lộ mà "Quỷ đỏ" thực hiện rất bài bản. Pha phối hợp giữa Tevez và Brown lên tham gia tấn công đã tạo điều kiện để Rooney đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 2-0 cho Man Utd.

Nhận 2 bàn thua từ quá sớm, đội chủ nhà Dynamo Kiev dường như đã bị vỡ trận. Vào lúc này mới thấy sức mạnh tấn công của "Quỷ đỏ" Man Utd thật khủng khiếp. Chỉ 5 phút sau bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0, Rooney suýt nữa đã có "cú đúp" trong trận đấu này khi có cơ hội đối mặt với thủ thành Shovkovskiy. Tuy pha dứt điểm của Rooney khá mạnh nhưng thủ môn người Ukraine đã kịp thời khép góc, đẩy bóng bật ra và tới chân của... Tevez.

Cú sút bồi của Tevez khiến bóng đi căng và đập trúng mặt của một cầu thủ chủ nhà. Pha va chạm quá mạnh khiến một cầu thủ Dynamo Kiev nằm ra sân vì choáng. Sóng gió xảy ra liên tục trước khung thành của chủ nhà Dynamo Kiev.

Sau những phút choáng váng vì bị Man Utd ép sân, đội chủ nhà Dynamo Kiev đã bình tĩnh trở lại và dần lấy lại thế trận. Vào lúc này, các cầu thủ Dynamo Kiev thường xuyên tập trung số đông ở khu vực giữa sân nhằm giành lại quyền kiểm soát khu trung tuyến. Và họ đã thành công khi sức ép từ đội khách Man Utd đã bị giảm khá nhiều.

Các cầu thủ Man Utd chúc mừng tiền vệ C.Ronaldo lập "cú đúp" trong trận đấu đêm qua trên sân Dynamo Kiev.


Đội chủ nhà Dynamo Kiev bắt đầu tổ chức những đợt tấn công vế phía khung thành thủ môn Van der Sar. Ở phút thứ 34, cầu thủ Diogo đã bất ngờ ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Dynamo Kiev. Trong bàn thua này của Man Utd, lỗi thuộc về trung vệ Vidic khi anh mắc lỗi vị trí và không kèm chặt đối phương trong pha không chiến. Pha đánh đầu hiểm hóc của Diogo đã hạ gục thủ thành Van der Sar.

Ngay lập tức, đội khách Man Utd đã có câu trả lời. Lần này, người lập công là tiền vệ người Bồ Đào Nha C.Ronaldo. Vẫn là pha tạt bóng của Ryan Giggs bên cánh trái, C.Ronaldo bật cao đánh đầu vào góc xa khung thành khiến thủ môn Shovkovskiy đành bó tay nhìn bóng bay vào lưới. Pha ghi bàn của C.Ronaldo ở phút thứ 41 đã nâng tỷ số lên 3-1 cho Man Utd.

Trận đấu đang diễn ra với nhịp độ rất nhanh, liên tiếp những đợt tấn công được cả 2 đội thực hiện nhằm hãm thành lẫn nhau. Chắc chắn, trận đấu này sẽ là một đêm làm việc mệt mỏi của thủ môn Shovkovskiy và Van der Sar khi họ thường xuyên phải cản phá những cú dứt điểm của các tiền đạo.

Kết thúc hiệp 1, tỷ số là 3-1 nghiêng về đội khách Man Utd. Cả 2 đội ra sân nghỉ ngơi khép lại một hiệp đấu hấp dấn, kịch tính và có tới 4 bàn thắng được ghi. Trong đó có tới 3 bàn thắng được thực hiện bằng những pha đánh đầu đẹp mắt.

Bước sang hiệp 2, đội khách Man Utd vẫn là đội bóng nhập cuộc tốt giống như trong hiệp đấu đầu tiên. Ngay ở phút 49, "Quỷ đỏ" đã suýt nữa có bàn thắng thứ 4 trong trận đấu này nếu Anderson đệm lòng chính xác hơn. Xuất phát từ pha xuống biên của Rooney, bóng được chuyền trả lại cho C.Ronaldo băng lên từ tuyến 2. Tiền vệ người Bồ Đào Nha không tung cú dứt điểm như thường lên mà lại thực hiện đường chuyền khôn ngoan cho Anderson. Pha đệm bóng xoáy của Anderson đã loại bỏ thủ môn Shovkovskiy, nhưng đáng tiếc cột dọc đã từ chối bàn thắng của các cầu thủ đội khách.

Chỉ 5 phút sau đó, liên tiếp những pha sóng gió xảy ra trước khung thành chủ nhà Dynamo Kiev. Pha đảo người của Rooney đã "vặn sườn" 2 hậu vệ chủ nhà, pha dứt điểm tiếp theo ở tầm gần của Rooney đã khiến thủ môn Shovkovskiy phải vất vả đẩy bóng. Tevez lao vào sút bồi những vẫn không qua được tay của thủ thành người Ukraine. Tuy nhiên, sau đợt hãm thành này, thủ môn Shovkovskiy đã bị chấn thương nhẹ sau những nỗ lực cứu thua cho đội nhà.

Khoảng nửa đầu thời gian của hiệp 2 đã trôi qua nhưng thế trận trên sân vẫn không thay đổi khi đội khách Man Utd liên tục ép sân đối phương. Trong trận đấu này, "Quỷ đỏ" đã chơi rất đa dạng trong những pha tấn công như: chồng biên, đánh trung lộ... Và ở phút 67, sau pha xuống biên rất nhanh của Tevez, bóng được lật vào bổng vào trong khu 16m50 và một cầu thủ của Dynamo Kiev đã dùng tay bóng cản bóng. C.Ronaldo đã không bỏ lỡ cơ hội trên chấm phạt đền và nâng tỷ số lên 4-1 cho Man Utd.

Vào lúc này, một số vị trí của đội khách Man Utd đã bắt đầu tỏ ra xuống sức và nhất là trung vệ Vidic, thủ môn Van der Sar vừa trở lại sau chấn thương đã không thể chơi với 100% thể lực. Nhận ra điều đó, đội chủ nhà Dynamo Kiev đã khoét sâu vào điểm yếu duy nhất của "Quỷ đỏ" và họ đã có bàn thắng rút ngắn mở tỷ số. Ở phút thứ 78, từ pha tấn công trung lộ, bóng được chuyền cho Bangoura. Sau khi loại bỏ tiền vệ Fletcher, cầu thủ này đã sút bóng vào khoảng trống giữa Vidic và Rio Ferdinand. Bị khuất tầm nhìn, thủ môn Van der Sar không kịp trở tay mặc dù đã bay hết người để cản phá nhưng bóng đã nằm gọn trong lưới của Man Utd. Tỷ số được rút ngắn xuống 2-4 cho chủ nhà Dynamo Kiev.

Ngay lập tức, HLV Ferguson đã có thay đổi về nhân sự trên sân. Thủ môn Van der Sar được đưa ra sân nghỉ và thay vào đó là thủ môn Kuszczak. Ngoài ra, Simpson được tung vào sân thay cho đội trưởng Ryan Giggs ra nghỉ.

Những phút cuối cùng của trận đấu, chủ nhà Dynamo Kiev đã cố gắng tràn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng nhưng tất cả đã muộn khi các cầu thủ Man Utd đã phòng thủ vững chắc bên phần sân nhà bảo toàn tỷ số. Kết thúc trận đấu, Man Utd đã giành chiến thắng 4-2 trước Dynamo Kiev và qua đó tiếp tục giữ vững ngôi vị đầu bảng F với 9 điểm sau 3 trận đấu.

Ở trận cầu khác cũng thuộc bảng F diễn ra cùng giờ, AS Roma nhọc nhằn vượt qua Sporting Lisbon với tỉ số 2-1. Người ghi bàn quyết định cho đội chủ sân Olympico là Mirko Vucinic. Với kết quả trên, đại điện cho Serie A tiếp tục giữ vững ngôi vị thứ 2.

CSKA tự thua trước Inter

Cả hai bàn thắng được ghi do công của bộ đôi người Argentina là Hernan Crespo và Walter ghi cho Inter đều có yếu tố may mắn, song CSKA nên tự trách mình đã không giữ được thế trận sau khi Jô đem về bàn mở tỉ số ở phút 32. Chiến thắng này giúp Inter leo lên ngôi đầu bảng với 6 điểm sau 3 trận, trong khi CSKA mới chỉ có vỏn vẹn 1 điểm.

Hernan Crespo và đồng đội ăn mừng bàn thắng ghi cho Inter Milan - Ảnh: AFP

Với lợi thế sân nhà và quyết tâm kiếm điểm, CSKA đẩy cao nhịp độ tấn công ngay sau hồi còi khai cuộc. Tiền vệ Milos Krasic hoạt động năng nổ bên cánh phải, liên tục khoan phá vào vị trí của Maxwell nhưng Inter cũng đã phòng ngự một cách chủ động và bọc lót tốt trên phần sân nhà.

Chính vì vậy, trận đấu trôi qua khá đơn điệu trong nửa tiếng đầu tiên. Cơ hội duy nhất thuộc về Zlatan Ibrahimovic ở phút 13 nhưng anh không kịp tung cú dứt điểm trong tư thế đối mặt thủ môn bởi sự can thiệp của Elvir Rahimic. Phải đến phút 30, CSKA mới có pha uy hiếp thực sự về phía đội khách khi Yuri Zhirkov cướp bóng từ chân Luis Figo rồi kiến tạo để Dudu đánh gót chệch cột dọc.

Tuy nhiên, chỉ 2 phút sau, khán giả chủ nhà đã có dịp ăn mừng bàn thắng mở tỉ số đẹp mắt. Nhận bóng từ Krasic, tiền vệ Daniel Carvalho chuyền cho Jô ở đầu vòng cấm. Cầu thủ người Brazil khống chế bóng trước sự truy cản của Ivan Cordoba nhưng vẫn tung ra được cú dứt điểm kĩ thuật đưa bóng vượt qua tầm với của thủ môn vào góc cao.

Sau bàn thua, Inter Milan buộc phải tăng tốc nên trận đấu bắt đầu sôi nổi hơn. Maxwell có đường chuyền dài về phía cột dọc góc xa tạo điều kiện cho Crespo băng lên đá nối một chạm vào cạnh lưới. Phút 40, Figo tạt bóng để Ibrahimovic bay người đánh đầu nối sau cú chạm bóng của Crespo nhưng thủ môn Veniamin Mandrykin kịp thời khép góc cứu thua.

Khi hiệp hai trở lại, Inter nhập cuộc rất tốt và sức ép họ tạo ra sớm được cụ thể hóa thành bàn gỡ hòa 1-1. Từ quả phạt góc, Esteban Cambiasso nhồi bóng vào trước vòng 16m50, Krasic đánh đầu ngược về gôn nhà biến thành đường chuyền thuận lợi cho Crespo dứt điểm một chạm rất nhanh vào góc thấp bên trái buộc Mandrykin vào lưới nhặt bóng.

Những phút kế tiếp, đội khách đến từ Italy liên tục khiến cầu môn CSKA phải chao đảo. Phút 54, Ibrahimovic đánh đầu chuyền bóng rất đẹp cho Dejan Stankovic nhưng cầu thủ người Serbia khống chế hỏng trong tư thế trống trải ngay sát cầu môn. Chỉ 3 phút sau, Stankovic "đáp lễ" bằng pha căng ngang cho Ibrahimovic bắt vô lê xạt xà ra ngoài.

Chủ nhà CSKA phải rất vất vả mới giảm bớt được sự hưng phấn của các cầu thủ Inter Milan. Thế nhưng, sai lầm ngớ ngẩn của thủ môn Mandrykin ở phút 79 đã khiến họ phải trả giá đắt. Trong tình huống lên tham gia quả phạt gián tiếp, trung vệ Samuel đánh đầu dũng mãnh, bóng đập đất nảy lên ngay cạnh tay Mandrykin nhưng anh lóng ngóng để bóng chui tọt vào lưới, biếu Inter bàn thắng quý giá.

Tất cả những gì CSKA làm được sau đó là một cú sút xa rất căng của Carvalho vào đúng vị trí thủ môn Julio Cesar. Lẽ ra Inter có thể gia tăng cách biệt trong những phút cuối cùng nếu Ibrahimovic không bỏ lỡ cơ hội tốt khi đối mặt thủ môn. Dù sao, Nerazzuri cũng có thể hài lòng với việc đã nâng chuỗi trận thắng liên tiếp lên con số 6.

Trong trận đấu còn lại của bảng G, Eindhoven bị Fenerbahce thủ hòa không bàn thắng.

Theo Vnmedia