![]() |
Bác Nam và bạn câu cá giữa dòng bùn nước đen sền sệt, đầy rác rưởi. |
Bác Năm “lé” (ở phường Đa Kao, quận 1) và các bạn của mình đã coi dòng kênh đen này là điểm câu cá lý tưởng. Khi nước rút, đoạn dưới chân cầu, nhiều ụ bùn trồi lên, bọt khí cuồn cuộn trên mặt nước, bốc mùi hôi thối nồng nặc, nước đục quánh một màu đen sền sệt, tưởng như không sinh vật nào có thể sống nổi. Giữa dòng kênh khủng khiếp đó, bác Năm và bạn ông cứ bì bõm lội từ sáng tới trưa để câu cá, giăng lưới. Bùn đen ngập lút đầu gối, nhưng bác vẫn kiên nhẫn bắt từng con cá bé tí bằng ngón tay út cho vào bịch đựng. Theo lời bác Năm “lé” thì trong điều kiện môi trường như thế, chỉ có cá trê sống được; hầu hết những con cá bác bắt được đều rất nhỏ. Nhưng với bác thế là đủ cho một bữa nhậu xôm tụ. Bác Năm bảo, nói thế thôi chứ đừng bắt chước, vì da bác quen rồi, chứ người bình thường lội xuống dòng bùn nước này sẽ bị lở loét ngay. Trình Anh
Bùn bồi thành đống trên dòng kênh "chết".
Cần mẫn câu cá khi bùn ngập đến tận mắt cá chân,
▪ Những cuộc mưu sinh trong đêm (14/11/2007)
▪ Người dân đổ xô “săn” cá sấu sổng chuồng (14/11/2007)
▪ “Quan” nào dùng xe sang đến vậy? (14/11/2007)
▪ Hầm đèo Hải Vân sụt lở, đường sắt tê liệt nhiều ngày (14/11/2007)
▪ Hoa Kỳ hỗ trợ 1 triệu đô la khắc phục hậu quả thiên tai (13/11/2007)
▪ Không “ngại” chất vấn Thủ tướng (13/11/2007)
▪ Hàng chục người thiệt mạng trong cơn lũ lịch sử (13/11/2007)
▪ Hà Nội: Di chuyển nhiều nhà chờ xe buýt để giảm ùn tắc (12/11/2007)
▪ Đột kích thôn “tiêu chảy” (12/11/2007)
▪ Cả làng thấp thỏm vì “ông” voi (12/11/2007)