![]() |
Lực lượng PCCC nỗ lực khống chế không để ngọn lửa lan sang khu vực nhà dân xung quanh. (Ảnh: KT) |
Đám cháy xảy ra khi trong nhà còn chứa 40 lít xăng và 100 lít dầu, xung quanh có 8 thùng phuy đựng dầu, mỗi thùng chứa 200 lít. Do đó, khi ngọn lửa bùng phát, gặp xăng dầu đã nhanh chóng bốc cháy dữ dội. Ngọc lửa bốc cao khoảng 10m, bao trùm cả một góc phố. Lực lượng PCCC đã có mặt kịp thời ngay khi đám cháy vừa bắt đầu được 5 phút nhưng phải hơn 1 giờ sau, ngọn lửa mới được khống chế. Không có thương vong về người, duy có anh Trương Ngọc Hoà, em trai chủ cây xăng, bị bỏng. Được biết địa điểm này được ông bà Tình Tính thuê lại của ông Nguyễn Văn An để kinh doanh xăng dầu, cung cấp cho các tàu cá của ngư dân trong khu vực phường Trần Phú. Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. KT
▪ Chiếu sáng đô thị kiểu “tranh tối tranh sáng” (28/11/2007)
▪ Hà Tĩnh: Y sĩ bất cẩn, 2 mẹ con sản phụ thiệt mạng (28/11/2007)
▪ Lũ đã qua, tình người còn ấm mãi! (28/11/2007)
▪ Hạt trương nở độc hại tràn ngập TPHCM (28/11/2007)
▪ Hà Nội tổ chức lại giao thông trên nhiều tuyến phố (27/11/2007)
▪ Người “dọn đường” cho những tử thi khốn cùng (27/11/2007)
▪ Khắc phục đường ống nước vỡ bằng… dây thun (27/11/2007)
▪ Việt Nam Airlines hoãn chuyến bay vì... chim (27/11/2007)
▪ Gần 100 tấn chân trâu, bò hôi thối có thất thoát ra thị trường? (27/11/2007)
▪ Vượt giữa hai xe tải, xe máy nát đầu (26/11/2007)