Theo thông tin ban đầu, vào thời gian kể trên, ông Phạm Anh Tuấn (sinh 1965) làm nghề lượm ve chai đang cưa một trái đạn pháo 105 li để lấy thuốc nổ thì bất ngờ quả đạn pháo phát nổ làm ông Tuấn cùng sáu em nhỏ chết, trong đó ba người chết tại chỗ, bốn người chết trên đường đưa đến bệnh viện. Ngoài ông Tuấn, sáu nạn nhân còn lại đều khá nhỏ tuổi, lớn nhất là Phạm Hồng Sơn (18 tuổi) và nhỏ nhất là Đỗ Thanh Trang (5 tuổi). Các nạn nhân là bà con với nhau. Theo Vi Thảo - Đức Tuấn
Báo Tuổi trẻ
▪ Miền Trung nguy cơ xảy ra đợt lũ mới (16/11/2007)
▪ Bộ trưởng GD-ĐT “mở hàng” phiên chất vấn (16/11/2007)
▪ Nghệ An: Ba tháng leo tường vì bị hàng xóm xây bịt ngõ (16/11/2007)
▪ Những cuộc mưu sinh trong đêm (14/11/2007)
▪ Người dân đổ xô “săn” cá sấu sổng chuồng (14/11/2007)
▪ Câu cá trong dòng nước “chết” (14/11/2007)
▪ “Quan” nào dùng xe sang đến vậy? (14/11/2007)
▪ Hầm đèo Hải Vân sụt lở, đường sắt tê liệt nhiều ngày (14/11/2007)
▪ Hoa Kỳ hỗ trợ 1 triệu đô la khắc phục hậu quả thiên tai (13/11/2007)
▪ Không “ngại” chất vấn Thủ tướng (13/11/2007)