![]() |
| Đoàn hỗ trợ báo Khuyến học & Dân trí trao tiền hỗ trợ cho người thân nạn nhân Trần Văn Hơn. |
Anh mới làm trong công trình cầu Cần Thơ chưa được 2 tháng, chưa kịp lĩnh tháng lương thứ hai để mua tập vở mới cho con. Tai nạn sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ đã cướp đi sinh mạng của anh, để lại người vợ trẻ và 2 con gái (10 và 13 tuổi) cùng bố mẹ già nay đã ngoài 70.
Theo TTXVN, từ ngày vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ (26/9) đến nay, do chưa tìm được thi thể, gia đình anh Hơn chưa nhận được mức trợ cấp 40 triệu đồng ban đầu và sổ tiết kiệm trị giá 100 triệu đồng (tiền của đồng bào cả nước gửi cứu trợ nạn nhân vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ).
Theo ông Nguyễn Văn Công, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn của Bộ Giao thông vận tải, hiện Bộ vẫn chưa khẳng định đây là thi thể cuối cùng và yêu cầu nhà thầu và các đơn vị liên quan phải kiểm tra lần cuối về số người chết, mất tích.
Sau khi xác định đã tìm được nạn nhân cuối cùng, Bộ sẽ trình Chính phủ và Ủy ban Nhà nước điều tra sự cố cầu Cần Thơ để kết thúc giai đoạn tìm kiếm, cứu nạn để chuyển sang giai đoạn phá dỡ, thu don hiện trường.
P.V
▪ Lật thuyền, đôi uyên ương sắp cưới tử nạn (18/10/2007)
▪ Người chết chỉ được "ở" không quá 5m2 (18/10/2007)
▪ Kinh hoàng những sản phẩm làm từ… rác (18/10/2007)
▪ Muôn chuyện dại... tình (18/10/2007)
▪ Người dân vẫn “quên” cầu vượt bộ hành (17/10/2007)
▪ Hàng loạt cao ốc bị thanh tra vì “tiền trảm hậu tấu” (17/10/2007)
▪ Đưa được xác nạn nhân thứ 54 ra khỏi hiện trường (17/10/2007)
▪ Tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ cầu Cần Thơ (17/10/2007)
▪ Quảng Nam: Mưa lũ cuốn trôi hai thầy giáo (17/10/2007)
▪ Việt Nam thành thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an (17/10/2007)