Nạn nhân là một người làm nghề dò tìm phế liệu chiến tranh, tên Nguyễn Văn Hạnh, 40 tuổi, trú tại thôn 7. Trong lúc dò tìm phế liệu gần nhà, anh Hạnh phát hiện một quả mìn và đã dùng tay… gỡ mìn. Quả mìn phát nổ khiến chân trái và tay phải của nạn nhân văng xa lìa khỏi thân, toàn thân bị đất đá vùi sâu, chết tại chỗ. Theo người dân sống cùng thôn thì gia đình anh Hạnh thuộc hộ nghèo, từ nhiều năm nay đã làm nghề dò tìm phế liệu chiến tranh để nuôi 3 con nhỏ ăn học. Ngoài anh Hạnh, xã Thủy Phương còn rất nhiều gia đình khác cũng đang ngày ngày mưu sinh bằng cái nghề nguy hiểm này và trong số đó đã có không ít người xấu số. Một lãnh đạo xã Thủy Phương cho biết, mặc dù chính quyền đã nhiều lần cảnh báo về sự nguy hiểm của nghề dò tìm phế liệu nhưng nhiều người vẫn không thể bỏ nghề bởi chính sự nguy hiểm này đã mang lại cho gia đình họ miếng cơm, manh áo. T.N
▪ Từ 1/1/2008, lương tối thiểu tăng lên 540.000 đồng (22/10/2007)
▪ Mời Bộ trưởng cùng tranh luận với đại biểu QH (22/10/2007)
▪ Cứu hai cháu bé bị cha đẻ bán (22/10/2007)
▪ Nám phổi vì đeo… khẩu trang (22/10/2007)
▪ Thìa tái chế bẩn như thế nào? (22/10/2007)
▪ Một con đường ai cũng “sợ”! (22/10/2007)
▪ Chữa bệnh “thập tử nhất sinh” bằng… tay! (22/10/2007)
▪ Cháy rụi nhà vệ sinh di dộng (22/10/2007)
▪ Bị kỷ luật vì vi phạm công tác vận động bầu cử (22/10/2007)
▪ Một sinh viên treo cổ ngay tại trường (20/10/2007)