2 trận tứ kết đêm nay: Đoạn kết của Đức và Ukraina?
Các Website khác - 30/06/2006
Trước 2 trận tứ kết đêm nay (30.6) và rạng sáng mai:
Đoạn kết của Đức và Ukraina?


* Sân Berlin, 22h ngày 30.6: Đức - Argentina.
* Sân Hamburg, 2h ngày 1.7: Italia - Ukraina.

Những người Đức đã không mong đợi một cuộc đối đầu quá sớm với Argentina, nhưng sự thật là họ đã không còn lựa chọn nào khác nếu muốn vô địch. Trong lúc đó, Italia như kẻ lênh đênh biển cả gặp được "ốc đảo" Ukraina ở vòng 8 đội mạnh nhất. Luật đào thải không cho phép cả hai đều giành chiến thắng trong khuôn khổ một trận cầu...

Argentina (áo sọc) sẽ đánh bại Đức
đêm nay?
Đức - Argentina: "Sai số"(?!)

Trong tiềm thức, những nhà tổ chức World Cup luôn có sự tính toán ít nhiều mang lợi cho đội chủ nhà, bằng nhiều phương thức khác nhau. Một Hàn Quốc gần như vô danh trên đấu trường thế giới nhưng đã lọt tới bán kết giải đấu này cách đây 2 năm và rồi nhanh chóng mất dạng trên sân cỏ Đức vì thực tài chưa đạt đến mức đó.

Xa hơn, Pháp tại France '98 hay Mỹ ở USA '94 cũng có những "tồn tại" na ná thế để tạo chỗ đứng cho nước tổ chức đăng cai. Ai dám chắc rằng đã không có những toan tính trong bốc thăm chia bảng và sắp lịch ở mùa hè Đức 2006 (?!).

Đáng lẽ ra, nhánh đấu của đội chủ nhà sẽ "nhẹ" hơn nếu Hà Lan tiếm ngôi đầu bảng C (điều mà trước đó người ta đã tiên liệu). Nhưng một "sai số" hy hữu khi Argentina đã ghi bàn thắng nhiều hơn so với đội bóng màu da cam và tất nhiên đoạt ngôi đầu, mặc cho số điểm giữa 2 "gã khổng lồ" này là ngang bằng. Thành thật mà nói, việc Đức gặp Hà Lan, Bồ Đào Nha hay Mexico (theo nhánh đấu) đều dễ chơi hơn nhiều so với Argentina!

Ai cũng biết, bóng đá Đức luôn rất "kỵ" trường phái Latinh và đặc biệt là Argentina. Trong 16 lần gặp nhau trước đó, chỉ có 5 chiến thắng cho người Đức, còn con số này là 7 cho các vũ công tango. Chung kết World Cup 1986, Argentina khi đó với "cậu bé vàng" Maradona đã hạ Đức trong trận chung kết, nhưng 4 năm sau tại Italia 90, thế hệ của Klinsmann, Brehme và Matthaus đã lấy lại chút uy danh cho "những cỗ xe tăng" cũng ở trận cuối cùng. Gần đây nhất, tại Confederations Cup 2005, Đức cũng phải chấp nhận chia điểm trước đối thủ này.

Argentina đang nghĩ cách
"bẻ gãy" các phương án tấn
công của Đức.

Mới đây, Klinsmann đã nói rằng, việc gặp ai không quan trọng! Bởi ông muốn đi đến trận đấu cuối cùng tại Berlin nên cần phải biết cách vượt qua mọi đối thủ. Hôm nay, cũng tại Berlin và liệu đây có phải là trận đấu cuối cùng của thầy trò Klinsmann? Rất có thể!

Sau trận đấu với Thụy Điển tại vòng 1/8, hai cầu thủ quan trọng nhất trong lối chơi của Đức: Michael Ballack và Miroslav Klose, một bị sưng mắt cá chân, người còn lại bị đau phần mềm. Đội chủ nhà được nghỉ khá nhiều ngày sau đó và người ta chỉ còn biết hy vọng vào điều tốt đẹp cho Balla và Miro. Trong trường hợp xấu nhất, rất có thể Asamoah sẽ được cân nhắc để chơi cạnh Podolski trên hàng công.

Dưới thời Klinsmann, tuyển Đức luôn chơi thứ bóng đá tấn công giàu cảm xúc và giàu bàn thắng. Song rất có thể ở trận đấu này, ưu việt lớn nhất của họ sẽ bị hạn chế bởi Argentina là một đội bóng rất "già giơ".

Với những bậc thầy điều tiết nhịp độ cỡ Riquelme, Cambiasso hay Ayala, Argentina rất dễ dàng làm chủ cuộc chơi. Nếu mải sa vào thế công ào ạt, rất có thể Đức sẽ bị "dính chưởng" bởi những đường phản công sắc bén khi đối phương có những cầu thủ rất nhanh và kỹ thuật trên hàng công như Crespo, Saviola và Messi. Nếu Đức bị loại khỏi tứ kết, nó sẽ được mổ xẻ từ cách tính "sai số" của đội chủ nhà!

Italia - Ukraina: "Vô tình nhặt được bí kíp"
Tuyển màu thiên thanh đã không nghĩ rằng họ lại gặp may đến thế khi dường như chưa phải gặp một đối thủ thực sự nào trước... bán kết. Kết thúc vòng bảng không có bất ngờ, Italia dễ dàng đoạt ngôi đầu để tiếp Australia ở vòng knock-out đầu tiên. Lúc nguy nan - thi đấu thiếu người - Italia lại được "trời phù hộ" cho quả penalty gây tranh cãi ở những phút đấu bù để vượt qua socceroos với cách biệt tối thiểu. Và giờ, đối thủ của họ tại vòng tứ kết chỉ là tân binh Ukraina không mấy xứng tầm.

Đức sẽ vượt qua Argentina?
Trong bối cảnh mà bóng đá Italia lâm vào khoảng tối với ám ảnh của mafia, sự may mắn của tuyển quốc gia nước này tại World Cup như một cái "phao" quẳng cho họ giữa bốn bề sóng gió. Nhiều người đã tiên liệu rằng, Italia thậm chí đang có rất nhiều cơ hội leo lên bục cao nhất trên sân cỏ Đức mùa hè 2006. Điều này không phải không có cơ sở.

Đối thủ của người Italia - tuyển Ukraina - ở lần đầu tiên tham dự World Cup cũng lệ thuộc rất nhiều vào may mắn. Có lẽ chỉ có may mắn mới giúp thầy trò Oleg Blokhin vượt qua vòng bảng, chỉ có may mắn mới cứu Ukraina thoát khỏi "cái chết" trên chấm 11m... Nhưng sẽ không có may mắn nào thêm nữa đưa họ vượt "núi cao" Italia vào đêm nay. Mọi chuyện với Sheva và đồng đội có lẽ đến đây sẽ chấm dứt. Và với 50 triệu dân Ukraina, đó đã là kết thúc của một giấc mơ tuyệt vời rồi.

Bên phía Italia, 2 cầu thủ phòng ngự Nesta và Materazzi sẽ tiếp tục vắng mặt vì những lý do khác nhau. Do vậy, người chơi cạnh Cannavaro ở trung tâm hàng hậu vệ 4 người có thể là Barzagli. Ukraina cũng sẽ không có trung phong A.Voronin do chấn thương và đây sẽ là một mất mát rất lớn đối với họ. Lần gặp lại các đồng đội cũ tại Milan như: Nesta, Gattuso, Andrea Pirlo, Gilardino và Inzaghi của Shevchenko có thể sẽ may ít, rủi nhiều!

Dự đoán: Argentina và Italia đều thắng 2 - 1.

Chuyên gia dự đoán các cặp tứ kết:
Đức, Italia, Brazil, Anh trội hơn

HLV Trần Duy Long (TP. Hồ Chí Minh): Trận Argentina - Đức sẽ là một trận bùng nổ và vai trò cá nhân sẽ quyết định. Nếu cá nhân nào tận dụng tốt cơ hội thì thắng. Thế trận theo tôi là 50 - 50, và Đức có phần nhỉnh hơn với lợi thế sân nhà. Chính nhờ lợi thế này nên cơ hội của Đức cũng nhiều hơn.

Còn Ukraina tuy có tiến bộ so với chính mình nhưng vẫn cực kỳ khó khăn nếu muốn vượt qua Italia. Chưa thật đồng đều về lực lượng, chưa ổn định về lối chơi và ý chí, tinh thần cũng thua người Italia nên Ukraina vào đến tứ kết đã là thành công. Italia thắng, tỉ số là 1 - 0 hoặc 2 - 1.

Trận Pháp - Brazil được người hâm mộ chờ đợi khi đây cũng chính là 2 đối thủ từng đụng độ nhau trong trận chung kết World Cup 1998 và Pháp thắng. Nhưng bây giờ, trên sân trung lập, tôi nghĩ rằng Pháp khó có thể vượt qua Brazil. Các nhà ĐKVĐ vẫn là đội có lực lượng đồng đều và nhiều ngôi sao nhất nên không khó để lấy vé vào bán kết.

Trận Anh - Bồ Đào Nha thì tôi tin là các cầu thủ Anh sẽ thắng nếu xét về trình độ chuyên môn. Lứa cầu thủ Anh hiện nay được xem là "thế hệ vàng" của xứ sở sương mù, nên nhiều khả năng giành quyền đi tiếp.

HLV Nguyễn Văn Vinh (GĐKT CLB HA.Gia Lai): Argentina là đội không dễ chấp nhận thua cuộc sớm, dù đối thủ của họ là đội chủ nhà. Argentina cũng có nhiều vị trí xuất sắc ở cả 3 tuyến; nhưng với lợi thế sân nhà và nếu giữ được phong độ, bảo toàn tốt lực lượng, chơi như trận gặp Thụy Điển thì Đức sẽ thắng.

Ukraina bất ngờ có mặt ở tứ kết; nhiều người cho là gặp may cũng không sai. Nhưng trận tứ kết với Italia, họ khó gặp may một lần nữa. Kỹ thuật tốt hơn trong các pha tấn công và phòng thủ bêtông, nên Italia vượt qua Ukraina không có gì bất ngờ cả.

Trận Anh - Bồ Đào Nha, liệu các cầu thủ Bồ Đào Nha đang thi đấu ở Anh có giúp được gì cho đội bóng của họ? Tôi tin là rất khó và Anh sẽ thắng. Trong khi đó, Pháp chưa gây được sự chú ý, thậm chí còn làm thất vọng vì lối chơi khá thất thường. Trước một đối thủ mạnh như Brazil với nhiều siêu sao thì tôi nghĩ Brazil sẽ thắng.

Vũ Hùng thực hiện