TTK VFF Trần Quốc Tuấn nhận định trận Brazil - Ghana: Khó có bất ngờ!
Các Website khác - 27/06/2006
TTK VFF Trần Quốc Tuấn nhận định trận Brazil - Ghana:
Khó có bất ngờ!

Về mặt đẳng cấp, Ghana tất nhiên không phải là đối thủ của Brazil, nhất là khi đội bóng vàng -xanh còn sở hữu những cá nhân siêu việt có khả năng thay đổi cục diện trận đấu chỉ trong chớp mắt. Tuy nhiên, "các ngôi sao đen" vẫn có quyền hy vọng vào cơ may của mình nếu giữ vững được sự tỉnh táo trước cái bóng quá lớn của Brazil.

Ronaldinho và đồng đội đủ sức phá lưới thủ môn
R.Kingston (ảnh phải).
Trong số các đại diện của Châu Phi tham dự giải, Bờ Biển Ngà được kỳ vọng nhất. Tuy nhiên, trên thực tế chính Ghana mới là đội bóng mang lại niềm tự hào cho bóng đá lục địa đen khi xuất sắc giành 2 thắng lợi liên tiếp trước CH Czech và Mỹ để lần đầu tiên góp mặt tại vòng 2.

Đối thủ tiếp theo của Ghana chính là Brazil, ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch. Cần phải khẳng định, với phẩm chất kỹ thuật nổi bật của cầu thủ cả hai đội, đây sẽ là trận đấu rất hấp dẫn, cởi mở và mang đậm tính trình diễn, dù rằng về tương quan lực lượng, "các ngôi sao đen" đang yếu thế hơn, nhất là khi không có sự phục vụ của tiền vệ Michael Essien do bị treo giò. Trong khi đó, với một dàn sao trực chờ trên băng ghế dự bị, chấn thương của Robinho trong một buổi tập dường như không để lại nhiều âu lo cho HLV Parreira.


2
h ngày 28.6: Tiễn "đàn gà" Gaulois

"Bậc cha mẹ" bị giễu nhạo

22h ngày 27.6, Brazil - Ghana: Giấc mơ bị xé lẻ

Brazil - Ghana: Khó có bất ngờ!
Trong cuộc đối đầu với Brazil đêm nay, sẽ là sai lầm nếu Ghana chơi đôi công với Brazil bởi chỉ một thoáng sơ hở của hàng phòng ngự cũng là cơ hội đủ để các vũ công Samba làm nên chuyện. Việc Ghana áp dụng lối chơi cẩn thận quá thiên về phòng ngự mà lùi quá sâu về phần sân nhà thì đó cũng không phải là giải pháp an toàn bởi những cú dứt điểm từ tuyến 2 của Brazil luôn là mối đe doạ thường trực đối với bất cứ đội bóng nào. Nếu để Kaka, Ronaldinho, Juninho, Gilberto hay Roberto Carlos "lỏng chân" trước vòng cấm và tự do "bắn phá" khung thành thì thủ môn Richard Kingston dẫu tài năng đến mấy cũng khó có thể cứu thua cho đội nhà.

Ghana chớ nên hy vọng sẽ đánh bại Brazil trong 90 phút thi đấu chính thức. Vậy nên, phòng ngự theo khu vực, chơi tập trung và tổ chức "đánh chặn" từ xa là phương án khả thi cuối cùng và Ghana sẽ thành công nếu may mắn thuộc về họ. Vấn đề là liệu Ghana chống chịu được trước lối tấn công đa chiều của các vũ công Brazil trong khoảng thời gian bao lâu? Theo tôi phần thắng đang thuộc về đội có đẳng cấp cao hơn và khó có bất ngờ xảy ra.