Sân Hanover 2h ngày 28.6, Tây Ban Nha - Pháp: Tiễn "đàn gà" Gaulois Trần Hải
Về mặt lý thuyết, trận cầu Tây Ban Nha - Pháp trở thành một trong những sự đào thải đáng tiếc nhất vòng 1/8, bởi cái thương hiệu của cả 2 đội. Với rất nhiều tên tuổi cự phách, song đội tuyển áo lam vẫn đang mò mẫm tìm cho mình một hướng đi đúng. So với người Tây Ban Nha, Pháp bây giờ không còn ở thế thượng phong nữa. Trái lại, họ sẽ phải chiến đấu cật lực nếu không muốn lại một phen bẽ bàng.
Pháp đã mất hẳn những nanh vuốt sắc nhọn. Pháp bị dồn vào thế bí và họ chỉ chính thức biết rằng mình còn ở lại Đức sau cuộc chiến sinh tử với "đàn em" Togo. Pháp không còn sự lựa chọn nào khả dĩ hơn khi phải chấp nhận cuộc chơi sống còn với đại diện Iberia Tây Ban Nha - đội đứng đầu bảng H với 3 trận thắng tuyệt đối - ở vòng 1/8. Sở hữu những cầu thủ tấn công thuộc loại "kinh điển", tất nhiên chỉ ở cấp CLB, nhưng các học trò của Domenech mới chỉ 3 lần sút tung lưới đối phương kể từ đầu giải. Nếu đem so sánh với Tây Ban Nha với 8 bàn thắng ghi được tính đến trước trận đấu này, thì công sức của người Pháp chẳng thấm vào đâu. Tuy nhiên, Raymond Domench sẽ không vì thế mà mạo hiểm. Ông quyết định sử dụng lại hậu vệ Eric Abidal và Zinedine Zidane và chỉ dùng Thierry Henry như một trung phong cắm duy nhất. Những người còn lại chơi cao nhất như: Vieira, Makelele, Ribery và Malouda đều thuộc "biên chế" hàng tiền vệ. Như vậy, đây là một trong những lần hiếm hoi kể từ sau France 98, Pháp mới lại quay về với một đội hình co cụm và chủ động chơi phòng ngự, hy vọng vào những đường phản công chớp nhoáng. HLV Domenech đang chống lại cả dân tộc, nhưng nếu ông thành công với phương án này, những lỗi lầm trước đây có thể được xóa bỏ. Phần sân bên kia, người đồng nghiệp Luis Aragones chủ động tạo một thế công rất lý tưởng. Rất có thể lần đầu tiên tài năng trẻ Cesc Fabregas sẽ ra sân trong đội hình xuất phát, bên cạnh Xavi và Alonso trong bộ ba ở hàng tiền vệ. Trên tuyến đầu, vẫn là bộ đôi quen thuộc: Torres - David Villa. Thực tế dù xuất phát với đội hình như thế nào, Tây Ban Nha cũng luôn cho thấy sự dồi dào trong phương án tấn công của mình. Họ có thừa những nhân tố giỏi trong việc áp sát khung thành đối phương, ngay cả khi đó là siêu càn quét Senna hay người hùng thầm lặng Alonso. Chưa một trận đấu nào tại vòng bảng, hàng phòng ngự đối phương hóa giải được những pha đan bóng nhanh đến chóng mặt của người Tây Ban Nha. Sau rất nhiều lần thực hiện các công đoạn đó, bàn thắng sẽ tự nhiên đến. Song không vì thế mà Aragones lơ là hàng phòng ngự. Với sự chỉ huy của Carles Puyol, những nhân tố trẻ như Ramos, Pernia đều đã thích nghi rất nhanh và thậm chí rất tự tin ở giải đấu lớn đầu tiên mà họ tham dự. Trong rất nhiều thời điểm, vai trò của Puyol là cực kỳ quan trọng để đảm bảo các hệ số an toàn phía dưới. Muốn thắng được "bò mộng" Puyol, các chú gà trống Gaulois phải hóa thân thành những "Matador" cự phách. Hai đội bóng già cỗi ở cựu lục địa này từng hơn 25 lần gặp nhau trong lịch sử, trong đó 11 chiến thắng thuộc về đại diện Iberia, 10 cho người Pháp. Trong bất cứ tình huống nào, Tây Ban Nha không hề e ngại đoàn quân áo lam. Nếu có đủ những "nguyên liệu" cần thiết, Tây Ban Nha sẽ hạ đo ván Pháp tại Hanover vào rạng sáng mai. Dự đoán: Tây Ban Nha thắng 2 - 1.
|
▪ TTK VFF Trần Quốc Tuấn nhận định trận Brazil - Ghana: Khó có bất ngờ! (27/06/2006)
▪ Giám đốc kỹ thuật HAGL Nguyễn Văn Vinh: Anh sẽ dừng chân ở tứ kết (27/06/2006)
▪ Bên lề ngày 27.06.2006 (27/06/2006)
▪ Dân Anh phớt tỉnh? (27/06/2006)
▪ Bình luận: Đêm hãi hùng! (27/06/2006)
▪ Italia - Australia: 1-0. Trọng tài "lôi" Italia vào tứ kết (27/06/2006)
▪ Italia - Australia: Cân não (26/06/2006)
▪ Trước 2 trận đấu vòng 1/8 đêm nay: C'est la vie... (27/06/2006)
▪ World Cup và thế giới (26/06/2006)
▪ Bên lề ngày 26.06.2006 (26/06/2006)