Chơi chặt chẽ và biết chắt chiu từng cơ hội, Aston Villa gây cú sốc lớn khi giành chiến thắng 4-0 ngay trên sân của Blackburn ở tình thế thi đấu hơn người trong gần cả hiệp 2.
Có được kết quả ngoài mong đợi trên, chắc chắn các CĐV Villa phải gửi lời cám ơn đến thủ thành Scott Carson, người đã bay lượn liên tục ở 2 đầu khung gỗ, cứu nguy ít nhất 3 bàn thua trông thấy cho đội nhà trong hiệp 1.
![]() |
Barry nâng tỉ số lên 2-0 từ chấm 11m - Ảnh: AP |
Chính sự vững chắc trong phòng ngự là tiền đề thúc đẩy các chân sút đội khách lập công. Sau giờ nghỉ, trung vệ Nelsen bên phía Blackburn lĩnh thẻ đỏ phải rời sân khiến đội chủ nhà vỡ trận, và để thua với tỉ số chung cuộc 0-4.
Dù đoàn quân HLV Mark Hughes hoàn toàn lấn lướt ở 25 phút đầu, nhưng trong một ngày bắt xuất thần, Carson liên tiếp bay người cản phá các pha dứt điểm khó từ chân David Dunn, Nelsen và Bentley.
Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, Blackburn đã phải trả giá bằng bàn thua đầu tiên ở phút 25. Ashley Young đá phạt vòng cung bên góc trái, tạo điều kiện thuận lợi cho Carew đánh đầu đơn giản mở tỉ số.
Bước sang hiệp 2, đội chủ sân Ewood Park gặp bất lợi lớn ở phút 53 khi chỉ còn đá với 10 người. Sau pha kéo áo Agbonlahor trong vòng cấm, trung vệ đội trưởng Nelsen đã bị truất quyền thi đấu. Aston Villa được hưởng penalty, và Barry dễ dàng khuất phục Friedel trên chấm 11m.
Tuy mất người, nhưng Mark Hughes vẫn chơi canh bạc liều, với những điều chỉnh chiến thuật thiên về tấn công. Tuy nhiên, Blackburn chẳng thể kiếm nổi bàn thắng danh dự. Trái lại, họ còn bị thủng lưới thêm 2 lần ở những phút cuối.
Ashley Young là người nâng tỉ số lên 3-0 với cú sút xa gần 20m chếch bên góc trái. Tiền đạo vào sân thay người, Marlon Harewood cũng kịp để lại dấu ấn với pha volley cháy lưới Friedel, ấn định chiến thắng 4-0 nghiêng về đội khách.
Với 3 điểm có được ở trận đấu bù, Aston Villa tiếp tục duy trì chuỗi thành tích ấn tượng (thắng 4 trận liên tiếp) và vươn lên vị trí thứ 6 trên BXH Premiership sau 14 trận đã đấu.
Đội hình ra sân
Blackburn: Friedel, Ooijer, Samba, Nelsen, Warnock, Emerton, Mokoena (Reid 67’), Dunn, Bentley (Pedersen 81’), Santa Cruz, McCarthy (Roberts 67’).
Aston Villa: Carson, Mellberg, Knight, Laursen, Bouma, Petrov (Gardner 82’), Reo-Coker, Barry, Young, Carew, Agbonlahor (Harewood 85’).
Bàn thắng: Carew 29’, Barry 53’ (pen), Young 81’, Harewood 89’
Thẻ đỏ: Nelsen (52’)
▪ Milan "cập bến", Real thua bẽ mặt (29/11/2007)
▪ Thắng to, Grant đã vội mơ về Moscow (29/11/2007)
▪ U23 Việt Nam hào hứng tập buổi đầu ở Thái Lan (29/11/2007)
▪ Real Madrid thanh lọc đội ngũ (29/11/2007)
▪ Chelsea đi tiếp, Anfield rộn rã tiếng cười (29/11/2007)
▪ Inter vào vòng 16 đội trong 'cơn mưa' bàn thắng (28/11/2007)
▪ Suy ngẫm: Inter có thực sự hùng mạnh? (28/11/2007)
▪ Cobolli: Chúng tôi có thể hạ Milan (28/11/2007)
▪ Xăm để thể hiện tình yêu với chồng (28/11/2007)
▪ CĐV Juventus bị cấm xem trận đấu với AC Milan (28/11/2007)