Có thể nói Inter đang có phong độ cao trong mùa giải này, và không đội bóng nào tại Serie A có thể ngăn được bước chân của họ. Song tôi vẫn thấy băn khoăn với một câu hỏi: “Liệu Inter có thật sự hùng mạnh?”
Nếu nhìn vào lịch sử bóng đá, dễ dàng nhận thấy là mỗi đội bóng huyền thoại đều có một chỗ đứng riêng. Phong cách của họ không thể bị trùng lặp. Lấy ví dụ như Real Madrid vào cuối những năm 1950, đội Brazil ở thập niên 70 thế kỉ trước hay đội Ajax được dẫn dắt bởi Johann Cruijff - cả ba đội này đều là những ví dụ điển hình về một lối chơi quyến rũ và những thành công rực rỡ. Tất nhiên trong lịch sử cũng ghi nhận những đội bóng có lối chơi vô cùng đặc biệt như là Inter của HLV Helenio Herrera hay AC Milan của ông Nereo Rocco. Hai đội bóng này đều được ngưỡng mộ với lối phòng thủ “catenaccio” đã thống trị Châu Âu vào những năm 1960. Hay như Bayern Munich của những năm 1970 khi mà họ liên tiếp đoạt được 3 danh hiệu lớn nhờ vào lối đá thực dụng rất ấn tượng. Hay như
|
Inter có truyền thống gần 100 năm. |
Cuộc tranh cãi về vấn đề “phong cách” hay “sức mạnh” đã diễn ra rất nhiều năm trong cộng đồng bóng đá TG. Cũng cần phải nhắc lại rằng rất nhiều đội bóng lớn trong lịch sử đã thua cay đắng dù họ chơi thứ bóng đá “tốt nhất”. Ví dụ điển hình nhất là
Tất nhiên, đội Inter ngày nay không thể so sánh với bất cứ huyền thoại nào trong quá khứ, những đội bóng mà thành công và niềm vinh quang còn được nhắc mãi tới ngày nay. Song không thể phủ nhận là Inter đang tiến tới một kỉ nguyên mà họ sẽ thống trị bóng đá Ý. Họ đã đoạt được Scudetto năm ngoái một cách hoàn toàn xứng đáng, và hiện tại họ đang đứng trước cơ hội rất lớn để lập lại thành tích của mình.Rõ ràng, sử sách sẽ ghi nhận giai đoạn này của bóng đá Italy như là “thời của Inter”.
Nhưng câu hỏi đặt ra là lối đá của Inter hiện nay có xứng đáng với vị thế của họ?
![]() |
Bóng đá Ý đang tiến vào "thời của Inter" |
Hãy đối diện với sự thật! Inter không phải là đội chơi hấp dẫn nhất tại Serie A. Trong đội hình của Inter chỉ có duy nhất 2 cầu thủ là Luis Figo và Zlatan Ibrahimovic có thể được coi là những nghệ sĩ sân cỏ. Phần còn lại của đội chỉ đá bóng bằng sức mạnh và cái họ cần là sự hiệu quả. Như HLV của Juventus, ông Claudio Ranieri đã nói: “Inter hiện nay như một cỗ máy.”. Thử làm một phép so sánh giữa Inter và đối thủ truyền kiếp AC Milan ta sẽ thấy sự khác biệt. AC Milan đã đoạt được cúp C1 năm ngoái sau hàng loạt những chiến thắng ấn tượng trước các đối thủ hàng đầu như Bayern Munich hay Manchester United.
Rõ ràng là Inter sẽ chẳng bao giờ được coi là một đội bóng lớn nếu họ không chiến thắng tại Châu Âu. Biết đâu điều ấy sẽ diễn ra vào năm nay! Tuy vậy, dù họ có vô địch Champions League năm nay, câu hỏi về phong cách của họ vẫn luôn còn đó...
Còn bạn, bạn nghĩ thế nào về Inter hiện nay? Và theo bạn, sức mạnh hay phong cách mới là điều cần thiết trong bóng đá. Hãy cho tôi biết ý kiến của bạn...
Vũ Cường
▪ Inter vào vòng 16 đội trong 'cơn mưa' bàn thắng (28/11/2007)
▪ Cobolli: Chúng tôi có thể hạ Milan (28/11/2007)
▪ Xăm để thể hiện tình yêu với chồng (28/11/2007)
▪ CĐV Juventus bị cấm xem trận đấu với AC Milan (28/11/2007)
▪ Benitez "xoa dịu" các ông chủ Liverpool (28/11/2007)
▪ Man Utd duy trì mạch bất bại, AS Roma chính thức đoạt vé (28/11/2007)
▪ Đánh bại Arsenal, Sevilla ghi danh vào vòng trong (28/11/2007)
▪ Singapore và Malaysia gút danh sách đội U23 (27/11/2007)
▪ Defoe và Berbatov muốn ra đi? (27/11/2007)
▪ Barcelona - Lyon: Cửa tử là đây (27/11/2007)