Bảng B: cuộc đua tam mã
Các Website khác - 13/10/2007
 Khi ĐT Pháp thất bại ngay trên sân nhà trước đối thủ Scotlen và Italia chiến thắng tại Ukraine lạnh giá, cục diện của bảng B bất ngờ biến đổi một cách khó lường.

Đang đứng ở vị trí thứ ba, ĐT Pháp không còn cách nào khác là thắng tất cả các trận đấu còn lại để nuôi hi vọng dự Euro. Theo tình hình tại bảng đấu này, đội bóng áo Lam vẫn còn rộng cửa trong cuộc đua với hai đối thủ còn lại vì Ý và Scotlen còn phải đụng đầu nhau.

Pháp và Ý sẽ cùng tiến bước


Trận đấu với đảo Faroe sắp tới đương nhiên các học trò của HLV Domenech sẽ chiến thắng dù họ đã mất Saha vì chấn thương. Còn trước Georgia, Italia không có lý do để đánh mất điểm vì ở trận lượt đi trên sân khách họ cũng đã thắng tới 3-1.

Với đẳng cấp của mình, hai ông lớn của lục địa già sẽ dễ dàng có trọn vẹn 3 điểm, vì vậy mọi cặp mắt sẽ đổ dồn về vương quốc Anh xa xôi, nơi có cuộc chạm trán nảy lửa giữa Scotlen và Ukraina.

Hiện tại HLV Alex McLeish và các học trò đang chơi cực kì ấn tượng và dẫn đầu bảng đấu, trên cả hai đại gia Pháp và Italia. Cơ hội đã mở ra cho đội bóng của vương quốc Anh khi mà rất lâu rồi họ chưa góp mặt tại một giải đấu lớn nào.

Nhưng để làm được điều đó, Scotlen sẽ phải vượt qua đối thủ khó chơi là Ukraine. Những chàng trai đến từ Đông Âu dường như đã hết cơ hội tham dự Euro, tuy vậy không có nghĩa là họ sẽ dễ dàng chịu khuất phục. 

Sheva và đồng đội liệu có ngáng đường Scotlen?


Xét về cả lực lượng và phong độ, Scotlen và Ukraine là 2 đội bóng ngang cơ nhau. Ở trận lượt đi Scotlen từng bị thua 0-2 tại Kiev. Vì vậy, trong lần tái ngộ này Shevchenko và đồng đội vẫn sẽ là mối hiểm hoạ khôn lường cho chiếc vé dự Euro của người Scotlen.

Trên sân nhà, Scotlen sẽ buộc phải giành chiến thắng vì khoảng cách giữa họ và 2 đội đứng sau rất mong manh. Đây không phải là lần đầu tiên Scotlen tiến đến rất gần ngưỡng cửa của VCK một giải đấu lớn và chắc chắn họ không muốn mình lại cay đắng lỡ hẹn thêm một lần nữa.

Nhưng mặt khác, Ukraina với Shevchenko và Voronin rất có thể là kẻ ngáng đường đoàn quân của HLV McLeish. Hãy nhớ Sheva, vì anh là người đã sút tung lưới Scotlen tại trận lượt đi và vẫn đang đều đặn ghi bàn trong màu áo đội tuyển quốc gia. Sheva vẫn là một cây săn bàn đẳng cấp dù trong bất kì hoàn cảnh nào.

Dự đoán:

Faroe 0-4 Pháp

Italy 3-1 Georgia

Scotlen 1-1 Ukraina


Kim Dung