Tiền vệ Manchester United Owen Hargreaves đang chắp tay cầu nguyện cho cơn ác mộng chấn thương đã thực sự chấm dứt.
Hargreaves mới chỉ có 3 lần khoác áo Quỷ Đỏ kể từ khi chuyển tới từ Bayern Munich với mức phí 17 triệu bảng trong mùa hè vừa qua.
Trận đấu ra mắt của tiền vệ này cùng Quỷ Đỏ đã bị gián đoạn nghiêm trọng vì một chấn thương đầu gối trước mùa và rồi sau đó là một vấn đề về háng mà anh gặp phải khi làm nghĩa vụ với tuyển Anh.
Tuy nhiên, cầu thủ 26 tuổi hi vọng rằng những điều trị của chuyên gia sẽ giúp đặt dấu chấm hết cho thời kỳ bị gián đoạn trong sự nghiệp của anh.
“Tôi hi vọng chấn thương sẽ chấm dứt với tôi. Tôi đã phải vắng mặt quá lâu rồi,” Hargreaves phát biểu trên The Sun.
“Tôi đã chơi bóng trong một thời gian kha khá và hiểu rằng chấn thương là một phần của môn thể thao này nhưng tôi luôn cố gắng cẩn thận hơn khi tôi lớn tuổi hơn.”
▪ 5 CĐV Anh bị thương nặng sau trận Nga - Anh (18/10/2007)
▪ Real hướng tới Olympics 2016 (18/10/2007)
▪ Danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2007: Cuộc đua giữa Kaka và Messi (18/10/2007)
▪ Bồ cũ C. Ronaldo trước ống kính (18/10/2007)
▪ Brazil "nghiền nát" Ecuador (18/10/2007)
▪ Tiến bước và lùi bước (18/10/2007)
▪ Saudi Arabia – Việt Nam: “Lực bất tòng tâm” (18/10/2007)
▪ Thắng muộn (18/10/2007)
▪ Phần thưởng cho những người xứng đáng (18/10/2007)
▪ 'Sư tử' Anh 'chết cóng' trên đất Nga (18/10/2007)