Thắng muộn
Các Website khác - 18/10/2007
 Nhờ 2 bàn thắng muộn của Makukula và C.Ronaldo ở những phút cuối, đội bóng đến từ bán đảo Iberia nhọc nhằn vượt qua Kazakhstan với tỉ số 2-1. Với kết quả này, Bồ Đào Nha đã tiến thêm một bước dài trên quãng đường đến với VCK EURO 2008.

Không có HLV Scolari trên hàng công, BĐN đã chơi hoàn toàn bế tắc trước một Kazakhstan rất chặt chẽ và “biết mình biết người”. Cầm được nhiều bóng hơn, nhưng các ngôi sao của “Big Phil” đã không tạo được cơ hội nào thực sự nguy hiểm trong suốt 45 phút của hiệp 1. Một trong những cơ hội rõ nét nhất của đội khách trong nửa đầu trận đấu là pha đá phạt hàng rào của Miguel Veloso ở phút 17, song thủ thành Loria đã chơi tốt trong tình huống này.

Cầu thủ Bồ Đào Nha ăn mừng chiến thắng - Ảnh: AP


Bước sang hiệp 2, thế trận vẫn không có nhiều thay đổi. Những đường bóng mang đậm chất kỹ thuật của đội bóng áo đỏ vẫn bị phong tỏa bởi hàng thủ dày đặc của Kazakhstan. Song, đúng vào lúc tưởng như sẽ phải ra về với một kết quả hòa thì đội khách có bàn thắng. Phút 82, từ một pha tạt bóng rất đẹp của Quaresma bên cánh phải, cầu thủ vào sân thay người Makukula bật cao đánh đầu tung lưới Kazakhstan mở tỷ số cho BĐN.

Giải tỏa được sức ép, BĐN thi đấu khác hẳn. Những pha đảo cánh liên tục của Ronaldo và Quaresma đã khiến hàng thủ đội chủ nhà lúng túng. Và ở phút bù giờ thứ nhất, tiền vệ đang khoác áo Manchester United đã chấm dứt mọi hy vọng có điểm của Kazakhstan bằng một màn độc diễn. Màn trình diễn tuyệt vời của Nani (vào thay Maniche phút 59’) bên cánh trái đã tạo cơ hội cho Ronaldo vô lê tung nóc lưới thủ thành Loria. Những nỗ lực vùng lên của Kazakhstan cũng đã được đền đáp bằng pha lập công của Byakov ở những giây cuối cùng. Tuy nhiên, như thế là không đủ để Kazakhstan tạo nên một cú sốc. Rời sân với chiến thắng 2-1, BĐN đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi họ chỉ cần giành 4 điểm trong 2 trận cuối (đều đá trên sân nhà) là đã có vé tới Áo và Thụy Sỹ mùa hè sang năm.

Theo Thểthao&CuôcSống