Những kết quả bất ngờ trong loạt trận đêm qua đã khiến cho cục diện của một số bảng đấu trở nên vô cùng căng thẳng. Có những đội bóng đã tiến được một bước dài, và có những đội đang để cho cơ hội dần tuột khỏi tầm tay.
Bảng A: cuộc đua tứ mã
Chỉ có hai trong số bốn đội đầu bảng thi đấu tại lượt trận này, nhưng điều đó cũng đủ khiến cho tình hình tại bảng A nóng hơn bao giờ hết. Phải đi làm khách trên sân của các đối thủ yếu hơn rất nhiều, cả Bồ Đào Nha và Secbi đều giành được ba điểm quan trọng qua đó tạo ra cuộc đua đầy hấp dẫn với hai đội Ba Lan và Phần Lan.
![]() |
Ronaldo và đồng đội sẽ vất vả tại bảng A |
Rất vất vả trên sân của Kazahkstan, phải đến những phút cuối cùng Cristiano Ronaldo và đồng đội mới giành được chiến thắng. Dù ra quân với đầy đủ các hảo thủ như Deco, Ronaldo, Quaresma hay Maniche, nhưng phải mãi đến phút 84 Bồ Đào Nha mới mở được tỉ số do công của Makukula.
Đến phút bù giờ đầu tiên, cầu thủ đang thi đấu tại
Bảng B: Scotlen gục ngã
Dẫn đầu một bảng đấu có cả Pháp và Italia, Scotlen đã không thể chịu nổi sức ép và bất ngờ gục ngã trên sân khách. Sẽ không có gì đặc biệt nếu như đối thủ của họ lại là
Trong khi đó, ĐT Pháp đã dễ dàng chiến thắng Litva 2-0 trên sân nhà, qua đó giành lại ngôi đầu bảng và mở rộng cánh cửa đến với Euro năm sau. Tiền đạo Henry đã ghi một cú đúp và đi vào lịch sử của bóng đá Pháp, khi anh trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho ĐTQG tính đến thời điểm này với 42 bàn.
![]() |
Chào Henry, kỉ lục gia của nước Pháp! |
Như vậy, Scotlen đang lâm vào hoàn cảnh bất lợi. Nếu Italia thắng ở trận đấu tới, họ sẽ từ vị trí đầu bảng tụt xuống thứ ba và gặp bất lợi rất lớn ở trận quyết chiến cuối cùng với đoàn quân Thiên Thanh. Một bước lùi đáng ngại cho đội bóng của HLV McLeish
Bảng F: Sắp an bài!
Không thể giành được chiến thắng trước Bắc Ai-len trên sân nhà của mình, nhưng các cầu thủ Thụy Điển có lẽ cũng không phải chờ lâu để giành được chiếc vé dự Euro. Bước vào trận đấu, đội chủ nhà Thụy Điển sớm tràn lên tấn công, và họ đã ghi được bàn thắng ngay từ phút thứ 15. Trong một lần lên tham gia tấn công, trung vệ Mellberg đã lập công và mang về lợi thế cho đội nhà.
Những tưởng với thế trận như vậy, đội bóng áo vàng chỉ còn chờ tiếng còi mãn cuộc và ăn mừng thắng lợi thì một cầu thủ của Bắc Ai-len đã phá hỏng bữa tiệc đó. Phút 72, Kyle Laffety dù bị kẹp giữa hai cầu thủ Thụy Điển vẫn bật cao đánh đầu, gỡ hòa cho đội khách.
Những phút còn lại, mặc dù Ibrahimovich và Kim Kallstrom đều rất cố gắng nhưng không thể chuyển các cơ hội thành bàn thắng. Thụy Điển sẽ phải tạm hoãn niềm vui của mình thêm một lượt đấu nữa. Hiện nay, Tây Ban Nha và Thụy Điển đang hơn đội xếp thứ ba Đan Mạch lần lượt 5 và 6 điểm.
Kết quả một số trận đấu:
Kazahkstan 1-2 Bồ Đào Nha
(Byakov 90’+5; Makukula 84, Ronaldo 91’)
(Aliyev 26’; Tosic 4', Zigic 22’, 42’, Jankovic 41’, Jovanovic 75, Lazovic 84’)
Pháp 2-0 Litva
(Henry 80’, 81')
Thụy Điển 1-1 Bắc Ai-len
(Mellberg 15’; Laffety 72)
Kim Dung
▪ Hargreaves: Thế là quá đủ! (18/10/2007)
▪ 5 CĐV Anh bị thương nặng sau trận Nga - Anh (18/10/2007)
▪ Real hướng tới Olympics 2016 (18/10/2007)
▪ Danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2007: Cuộc đua giữa Kaka và Messi (18/10/2007)
▪ Bồ cũ C. Ronaldo trước ống kính (18/10/2007)
▪ Brazil "nghiền nát" Ecuador (18/10/2007)
▪ Saudi Arabia – Việt Nam: “Lực bất tòng tâm” (18/10/2007)
▪ Thắng muộn (18/10/2007)
▪ Phần thưởng cho những người xứng đáng (18/10/2007)
▪ 'Sư tử' Anh 'chết cóng' trên đất Nga (18/10/2007)