Phần thưởng cho những người xứng đáng
Các Website khác - 18/10/2007

Đêm qua và rạng sáng nay, lần lượt các trận đấu trong khuôn khổ vòng loại Euro đã diễn ra với rất nhiều trận đấu nghẹt thở mang đến cho giới hâm mộ túc cầu những cảm xúc thật khó quên. Và điều quan trọng nhất, chuyến tàu đi tới Euro năm sau đã có thêm những hành khách mới.

Bảng D: Séc hạ gục chủ nhà Đức

Đang nắm trong tay những lợi thế vượt trội so với các đối thủ cùng bảng đấu, người ta đã sớm dự đoán về khả năng các đội bóng này sẽ có mặt tại vòng chung kết Euro 2008. Tuy nhiên, cách mà họ đền đáp kì vọng của người hâm mộ đã khiến cho rất nhiều người bất ngờ.

Séc đè bẹp những cỗ xe tăng ngay tại Allianz Arena

Trên sân Allianz Arena, không ai nghĩ rằng ĐT Đức đang hừng hực khí thế và đầy hưng phấn sẽ lại thảm bại đến vậy trước CH Séc. Thiếu vắng nhạc trưởng Rosicky do chấn thương, nhưng đội khách đã chơi một trận tuyệt vời và giành thắng lợi thuyết phục 3-0, rõ ràng trận thua mất mặt trên sân nhà này là một nỗi đau khó có thể quên với thầy trò Joachim Loew.

Ba cầu thủ ghi bàn cho đội Séc là Sionko (2’), Matejobsky (23’) và Plasil (63’). Với chiến thắng này, Séc sẽ tiếp bước tuyển Đức hướng về Euro 2008. Và thất bại cũng chỉ ra rằng những cỗ xe tăng vẫn còn rất nhiều việc phải làm nếu vẫn còn tham vọng chinh phục châu Âu.

Bảng C: Hi Lạp giành vé đầu tiên

Hoành tráng không kém CH Séc, các nhà ĐKVĐ Euro Hi Lạp cũng làm nên kì tích khi hạ gục đối thủ kình địch Thổ Nhĩ Kì ngay tại chảo lửa Ali Sami Yen. Vẫn là một lối đá phòng ngự chặt chẽ và đợi chờ cơ hội, Hi Lạp đã xuất sắc ghi được bàn duy nhất từ pha phá bẫy việt vị của Anamatidis ở phút thứ 79.

Trận đấu diễn ra khá hấp dẫn khi những màn qua lại của hai bên tạo được khá nhiều tình huống sóng gió. Các cầu thủ Thổ Nhĩ Kì chỉ còn biết tự trách bản thân mình, họ đã bỏ lỡ tất cả những cơ hội được tạo ra, để rồi cuối cùng ôm hận ngay trên sân nhà.

Hi Lạp sẽ tiếp tục hành quân đến Euro 2008 để bảo vệ ngôi vương của mình, chiếc vé còn lại là màn đua tranh giữa Thổ Nhĩ Kì và Nauy.

Bảng G: Bulgari tự bắn vào chân mình

Tại bảng G, lượt đấu đêm qua gần như khiến cho tình thế ngã ngũ. Một trận hòa đáng thất vọng của Bulgari trước đội bóng yếu Albania đã làm hại đội bóng của đất nước hoa hồng, và trao cơ hội rất lớn cho hai đối thủ còn lại là Romania và Hà Lan.

Romania xứng đáng giành vé dự Euro

Không để lỡ vận may trời cho này, hai đội đầu bảng đều thắng thuyết phục để nới rộng khoảng cách. Với chiến thắng 2-0 ngay trên sân khách, Romania chính thức giành được chiếc vé đầu tiên của bảng đấu để hành quân tới Áo-Thụy Sĩ vào mùa hè năm sau.

Ngay trên sân nhà, cơn lốc màu da cam Hà Lan cũng cuốn phăng đội khách Slovenia bằng hai bàn thắng của Sneijder (14’), Hunterlaar (87’) để tạo ra lợi thế cực lớn trước Bulgari. Như vậy, bảng G cũng sắp ngã ngũ, và chiếc vé còn lại khó thoát khỏi tay các học trò của HLV Van Basten.

Kết quả một số trận đấu:

Đức 0-3 CH Czech
Sionko 2’; Matejovsky 23’; Plasil 63’

CH Ireland 1-1 Cyprus
Finnan 90’ - Okkarides 80’

Thổ Nhĩ Kì 0-1 Hi Lạp
Amanatidis 79’

Bosnia-Herzegovina 0-2 Na Uy
Hagen 5’; Riise 75’

Hà Lan 2-0 Slovenia
Sneijder 14', Huntelaar 87'

Luxembourg 0-2 Romania
Petre 42', Marica 61'

Albania 1-1 Bulgari
Kishishev 32' (og) - Berbatov 88'

(Đội in đậm đã chính thức giành vé dự Euro)

Kim Dung 

bongda.com.vn