Tạm quên đi nỗi buồn
Các Website khác - 20/10/2007

Sau khi loạt trận đấu giành cho các ĐTQG kết thúc vào giữa tuần qua, giải Ngoại Hạng sẽ trở lại trong một bầu không khí u ám và nặng nề. Không ai có thể ngờ rằng ĐT Anh đang đứng trước nguy cơ bị loại khỏi VCK Euro năm sau, và những tuyển thủ từng tung hoành trên khắp các mặt trận bỗng trở nên yếu kém đến thế.

Everton - Liverpool

Đội trưởng của tuyển Anh trong trận đấu vừa qua, Steven Gerrard sẽ phải tạm quên đi nỗi buồn để bước vào một trận quyết chiến mới trong màu áo của Liverpool. Thứ bảy tuần này, thành phố cảnh sẽ dậy sóng với trận Derby xanh đỏ Everton-Liverpool. Đây cũng chính là hai đội bóng giàu thành tích bậc nhất xứ sở sương mù với tổng cộng 27 danh hiệu vô địch quốc gia (Liverpool 18 lần, Everton 9 lần).

Derby Merseyside luôn máu lửa

Không mang tính thù địch và đượm màu xung đột như các trận derby nổi tiếng trên thế giới, Everton - Liverpool là trận đấu vì sự cống hiến, khát khao chiến thắng và hướng tới cái đẹp. Những cuộc đối đầu giữa họ mang đến cảm xúc đặc biệt cho người hâm mộ bởi nó tượng trưng cho tinh thần của người Anh.

Đây là giai đoạn khó khăn của cả hai huấn luyện viên Benitez và David Moyes, khi các đội bóng thành phố cảng đang gặp nhiều vấn đề không dễ giải quyết. Liverpool vẫn chìm trong loạt trận đáng thất vọng cả ở giải Ngoại Hạng lẫn Champions League, ở lượt đấu trước họ vừa hòa 2-2 với Tottenham ngay trên sân nhà. Trong khi đó, Everton cũng không khá khẩm hơn người hàng xóm là mấy khi đang xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng.

Middlesbrough - Chelsea

Trong hai năm trở lại đây, đối thủ đáng gờm nhất của các cầu thủ Chelsea tại giải Ngoại Hạng là ai? Không phải MU, không phải Arsenal cũng không phải là Liverpool. Đó chính là đội bóng miền Trung Middlesbrough.

Dù đoàn quân mà tỉ phú Abramovich đã từng chinh phục rất nhiều danh hiệu, nhưng hai năm qua Chelsea đã thua mất mặt tại sân Riverside. Lần này, mọi chuyện còn khó khăn hơn nhiều lần khi nội bộ Chelsea đang rối bời. Họ mất Terry và A.Cole vì chấn thương khi thi đấu cho tuyển Anh, trong khi đó Drogba vừa chính thức tuyên bố muốn ra đi.

Drogba không muốn cống hiến vì Chelsea nữa

Mới chỉ được 8 điểm và đang xếp ở phía cuối bảng xếp hạng, Boro hẳn rất muốn kiếm thêm điểm nhờ vị khách đến từ London. Mọi hi vọng của Boro dồn vào tiền đạo cá tính người Ai Cập Mido, anh sẽ lãnh đạo hàng công của đội chủ nhà nếu sớm hồi phục phong độ sau chấn thương.

Newcastle - Tottenham

Dù không phải là những đội bóng thuộc top cạnh tranh ngôi vô địch, nhưng có thể nói Tottenham và Newcastle là hai câu lạc bộ luôn chơi đẹp mắt và cống hiến tại nước Anh. Chính vì vậy, cuộc đối đầu của họ rất đáng chú ý.

Đội bóng chích chòe vừa chiến thắng Everton 3-2 trong lượt đấu trước, và hiện vẫn đang tiếp tục chuỗi trận thăng tiến dưới bàn tay của Big Sam. Luôn đầy tham vọng, Newcastle sẽ còn phải cố gắng nhiều để leo lên những vị trí cao hơn.

Đối thủ của họ ở trận đấu tại St James Park tới đây là Tottenham. Các học trò của Martin Jol vừa hòa đầy tiếc nuối trước Liverpool, và họ không được phép nghỉ ngơi khi thi đấu trên sân khách. Chiếc ghế của Jol vẫn đang lung lay, chỉ một kết quả bất lợi cũng có thể đặt HLV người Hà Lan vào tình trạng nguy hiểm.

Dự đoán một số trận đấu thuộc vòng 10:

Everton 1-1 Liverpool

Boro 2-2 Chelsea

Blackburn 3-1 Reading

Fulham 2-0 Derby

Man City 1-0 Birmingham

Wigan 0-1 Portsmouth

West Ham 1-0 Sunderland

Newcastle 2-2 Tottenham

Kim Dung

bongda.com.vn