![]() |
Henry đang lấy lại phong độ ghi bàn đáng sợ. |
Cuối tuần này, El Madrigal sẽ chứng kiến cuộc đối đầu được coi là “tâm điểm” của vòng 8 La Liga khi Barca đọ sức cùng Villarreal, hai đội đang đứng ngay liền nhau trên BXH. Với 17 điểm, đội bóng xứ Catalan đang xếp thứ hai trong khi Villarreal xếp thứ ba với hai điểm kém hơn. Sau một vài trận đầu “tịt ngòi” do chưa thích nghi với lối chơi ở đội bóng mới cũng như một phần là kém may mắn, Henry đã “nổ súng” tại Liga với cú hat-trick vào lưới Levante ở vòng 6 mới đây. Không chỉ tìm lại được cảm giác ghi bàn, tiền đạo người Pháp còn dần tìm được “tiếng nói” chung với các cầu thủ khác trên hàng công Barca như Messi, Ronaldinho hay Deco… và điều này khiến Pires buộc phải lên tiếng cảnh báo các đồng đội của mình. “Mọi người đều biết rằng Henry là một tiền đạo đẳng cấp thế giới và những khó khăn mà anh ấy gặp phải hồi đầu mùa bóng là bình thường đối với một cầu thủ mới. Giờ đây, khi Henry đã ghi bàn trở lại và đang có sự phấn khích cao độ sau khi lập công cho ĐT Pháp hồi giữa tuần thì các hậu vệ đối phương cần phải hết sức cảnh giác với anh ấy”. Henry vừa trở về làm nghĩa vụ quốc tế cùng ĐT Pháp tại vòng loại Euro 2008 và anh đã có một phong độ tuyệt vời khi ghi bàn ở cả hai trận gặp Faroe (Pháp thắng 6-0) và gặp Litva (Pháp thắng 2-0). Không chỉ giúp Les Bleus giành trọn vẹn 6 điểm để tiếp tục hy vọng giành vé tới Áo - Thuỵ Sỹ mùa hè năm sau, Henry còn đi vào lịch sử bóng đá Pháp khi vượt qua huyền thoại Michel Platini để trở thành chân sút xuất sắc nhất mọi thời đại của đội bóng áo Lam với 43 bàn thắng. “Khi một cầu thủ như Henry đã lấy lại được sự tự tin và niềm hứng khởi thì anh ấy trở nên cực kỳ nguy hiểm”, Pires tiếp tục dành những lời ca ngợi về người đồng đội cũ, và cũng là một người bạn thân ngoài đời. “Tôi luôn cho rằng Henry có thể toả sáng tại TBN và Liga chính là giải đấu mà anh ấy có thể thể hiện được những phẩm chất về kỹ thuật cũng như tốc độ của mình. Chắc chắn Henry sẽ còn ghi rất nhiều bàn cho Barca”. Tuy nhiên, bên cạnh Henry, đội chủ nhà Villarreal chắc chắn cũng sẽ phải rất lưu tâm đến một cái tên khác, Lionel Messi, người hiện đang được coi là “niềm cảm hứng” của Los Blaugrana. “Henry không phải là mối đe dọa duy nhất, chắc chắn thế. Chúng ta đều biết Messi đang có phong độ “khủng khiếp” thế nào và những gì mà cậu ấy làm được thật không thể tin nổi. Thật là khó khăn để có thể ngăn cản mẫu cầu thủ như Messi”. H.N
Pires hiểu rõ tài năng của người đồng đội cũ
▪ Cuộc chiến của những “tàn binh” (19/10/2007)
▪ Bolton dạm hỏi Chris Coleman (19/10/2007)
▪ Lerner: "Nếu O'Neil thế chân McClaren..." (19/10/2007)
▪ Nhà Tevez đoàn tụ tại Old Trafford (19/10/2007)
▪ Lượng bắt giam Hooligan gia tăng tại Anh (19/10/2007)
▪ Lê Công Vinh viết gì trên Blogs? (19/10/2007)
▪ Kẻ "tấn công" Ngài Ferguson bị phạt tù 15 tháng (19/10/2007)
▪ Công Vinh bị người đẹp… 'bao vây'! (19/10/2007)
▪ TCDK SLNA thẳng tiến vào chung kết (19/10/2007)
▪ Drogba muốn rời khỏi Chelsea (19/10/2007)