Sau đó, một học sinh tên T. có dấu hiệu mệt mỏi. Khi gia đình T. tới, lúc đó T. nói thật là uống thuốc ngủ tự tử nên mọi người hốt hoảng đưa đi cấp cứu và đã được hồi phục. Các thầy cô giáo phát hiện thêm 2 nữ sinh là C. và P. cũng uống thuốc nhưng ít hơn nên không nguy hại đến sức khỏe. Tại lớp học, các thầy cô giáo đã thu được 1 vỏ vỉ thuốc ngủ 10 viên Stilux-60 đã sử dụng hết. Theo phản ánh của một số giáo viên và học sinh của trường, nguyên nhân bắt nguồn từ việc 1 trong 3 nữ sinh nói trên xô xát với một nữ sinh cùng trường vì cùng yêu một học sinh nam. Nữ sinh này bị kiểm điểm, sau đó đã rủ hai bạn trong nhóm cùng tự tử. Theo Trần Ngọc Quyền
Báo Thanh niên
▪ Chấm dứt tìm kiếm nạn nhân vụ cầu Cần Thơ (19/10/2007)
▪ Hà Nội: Nhiều con đường đang “kêu cứu” (19/10/2007)
▪ 14 lãnh đạo cao cấp nghỉ hưu theo chế độ (19/10/2007)
▪ Thêm 7 người chết và mất tích do mưa lũ (19/10/2007)
▪ Malaysia tiếp nhận lao động VN giúp việc gia đình (19/10/2007)
▪ Nửa đêm, hàng trăm người xếp hàng mua nhà! (19/10/2007)
▪ Các công trình lân cận cao ốc Pacific cũng có thể lún (19/10/2007)
▪ Mổ xẻ nhiều vấn đề “nóng” của Hà Nội (19/10/2007)
▪ Thi thể cuối cùng ở cầu Cần Thơ là anh Trần Văn Hơn (18/10/2007)
▪ Lật thuyền, đôi uyên ương sắp cưới tử nạn (18/10/2007)