Bệnh nhân là cháu Lì A Rao (SN 2000, trú tại huyện Kỳ Sơn, Nghệ An). Trước đó, cháu Rao cùng một số bạn nhỏ cùng trang lứa đã lấy khẩu súng săn tự chế của bố Rao ra nghịch; không may súng cướp cò, Rao trúng đạn. Ngay lập tức, Rao được đưa vào Bệnh viện Nhi Nghệ An. Các bác sĩ đã phẫu thuật và lấy từ người Rao ra 39 mảnh bi. Do mất máu quá nhiều, cháu Rao đã tử vong. Được biết người dân huyện miền núi Kỳ Sơn hầu như nhà nào cũng có súng săn tự chế. Họ coi đây là vật dụng quen thuộc để kiếm ăn nên rất thờ ơ trong việc cất giữ, cảnh báo nguy hiểm đối với trẻ em.
▪ Đĩa sex bán tràn cầu Sài Gòn (08/11/2007)
▪ Học sinh vẫn “ngụy trang” để đi xe máy (08/11/2007)
▪ Việt Nam tổ chức đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc lần thứ 5 (08/11/2007)
▪ “TPHCM ngập sau mưa là đương nhiên” (07/11/2007)
▪ Hành lang an toàn lưới điện có đảm bảo? (07/11/2007)
▪ Nhiều thiệt hại về người vì còn chủ quan với bão lũ (07/11/2007)
▪ Hà Nội: Xe tải húc đổ hai cột điện cao thế (06/11/2007)
▪ TPHCM: Khẩn cấp phòng chống tiêu chảy cấp dạng tả (06/11/2007)
▪ Bộ trưởng Cao Đức Phát kiểm tra mưa lũ tại Bình Định (06/11/2007)
▪ Lấy viên bi trong mắt một bệnh nhi (06/11/2007)